Mẹ đang ngồi đây ngắm nhìn con đang ngon giấc. Mẹ thương quá đôi má phúng phính của con đang dần teo tóp lại. Con yêu ơi!! Mẹ xin lỗi,mẹ kém hiểu biết đã cho con uống thuốc đi ngoài dành cho người lớn. Con không khỏi còn bị nặng hơn, con mới 4 tháng tuổi thôi mà! Sao mẹ lại làm thế với con nhỉ? Mẹ thấy mình ác quá, và hôm nay mẹ lại 1 lần liều lĩnh nữa, mẹ cho con uống thuốc kam, trời ơi! Không biết con có khỏi không? Mẹ thực sự cuống trí lắm rồi. Uống thuốc ở viện nhi mà cũng không đỡ tí nào. Cầu trời, khấn phật mong con khỏi bệnh.