Các chị ạ, e mới có bé đầu nay được 2 tháng rưỡi, bé kén bú lắm k chịu bú mẹ e phải vắt sữa ra bình cho bé bú, nay đã hơn 2 tháng mà con e chưa biết nhìn mẹ hay đồ vật treo trước mặt, nếu có nhìn bé cũng chỉ nhìn 1 chút và di chuyển thì k nhìn theo. Ai gọi ai kêu ngay cả mẹ gọi bé cũng k tìm và k nhìn, chỉ thích nhìn theo ý, nhìn ngược lên. E stress quá khi kêu mà con cứ nhìn đâu đâu cchẳng để ý. Trong họ ngoại nhà e có chị họ sinh con bị tự kỷ bé k tiếp xúc xung quanh chỉ lm theo ý mình nên e thấy vậy càng lo thêm. Xin các mẹ cho e lời khuyên để e ytâm chứ vậy e lo quá mẹ ạ