Các mẹ ơi. Mẹ nào có kinh nghiệm giúp mình với.


Con mình giờ được 21 tháng, mấy tuần trước thì có lúc 11,5ký, giờ chắc còn gần 10,5-11kg thôi. Mà có điều là tối ngủ con mình rất trằn trọc. Lăn lộn từ đầu dường đến cuối dường. mặc dù trời mát mẻ nhưng vẫn lăn lộn, khoảng 9h-9h15 đi ngủ thì mình massage cho con rồi kể chuyện tầm 9h30 là ngủ. nhưng ngủ tầm đến 11h hơn là bắt đầu dậy lăn lộn, nếu mình ko dỗ là khóc luôn như ai đánh vậy, quạt thì quay vào người(sợ con ho lắm) nhưng vẫn ra mồ hôi cổ, đầu có ít hơn. Hôm nào ngủ ngon hơn thì khoảng 1-2h sáng mới lăn, lăn cho đến 4h30 mới ngủ được chút đến sáng. Hai vợ chồng mình đêm cứ vật vả với con sáng ra thì lo dậy sớm chợ búa cháo cho con. Mà mình cho con ăn đây đủ, sữa, phomai cũng đủ. dầu ăn các loại nữa. Ngày thì con ngủ ngon lành lắm, vậy mà đêm là y như hành mẹ vậy đó. Vậy các mẹ có ý kiến giúp mình với. Mình có nên cho con đi khám không? có nên bổ sung cho con canxi không? có mẹ nào dùng canxi milk úc không?. Mà mình thấy đi viện dinh dưỡng trên sài gòn cũng chán lắm mẹ ạ. hồi con mình cũng đưa lên đó khám qua loa đại khái rồi cho thuốc dạng thực phẩm bổ sug thôi à.


Nên giờ mình lo quá, hiện mình đang bầu đứa thứ 2 đc 3 tháng, mà nhiều khi cứ nghỉ m k có bầu, vì cứ lo cho thằng anh mà chẳng ngỉ tới mình sao nữa. Đến cty mới lọ mọ uống đc vitamin chứ ở nhà là quên luôn.


Các mẹ ơi giúp mình với! giờ mình phải làm sao??? huhuhu