Không biết đã có bố mẹ nào gặp tình cảnh như gia đình mình bây giờ chưa?
Chuyện là cu lớn nhà mình năm nay học lớp 10 rồi, hơn tháng nay tự nhiên đổ đốn, lại sinh ra suốt ngày buồn chán vì đen.
Công bằng mà nói thì ở nhà, mẹ thì trắng rồi, cu bé cũng trắng, chỉ cu lớn là không trắng bằng anh thôi (bố thì đen nhất nhà rồi :D). Nhưng cu cậu không thể gọi là đen được.
Vậy mà hơn tháng nay không làm được việc gì ngoài việc ca thán mình đen, học ko học, bố mẹ nói gì thì bảo "cứ trắng đi đã rồi sẽ làm".
Tìm hiểu nguyên nhân thì mình được biết là các bạn chơi cùng cu cậu toàn chê cu cậu đen, và hình như có bạn gái rồi, và chắc là bạn gái cũng chêm và giờ bạn gái bảo là "từ giờ chỉ là bạn" (nguyên nhân thì mình ko biết).
Con trai mà cũng chịu khó bôi cái này cái kia lắm (mục đích chỉ là làm sao cho trắng), và khi thấy ko hiệu quả thì suốt ngày cáu gắt, lúc nào cũng bị ám ảnh về chuyện trắng đen.
Mình ko biết phải giải quyết làm sao? Cứng có, mềm có, nói đủ mọi kiểu rồi nhưng ko được.