Hôm nay cũng đã 2 tháng mẹ mất con rồi. Hôm nay mẹ mới vào được trang web, tạo một tiêu đề cho con của mẹ. Mẹ cũng có fb, zalo, mà sao k thể viết những dòng tâm sự của mình trên đó. Hôm nay mẹ ở lại ktx công ty, còn ba thì ở nhà. Ở trên chiếc giường này con của mẹ đã từng được mẹ mở nhạc cho nghe, ầu ơ. Vẫn còn đó những lon sữa uống dở dang, những viên thuốc sắt, canxi bỏ trên kệ. Những bộ đầm bầu mặc đi làm vẫn để ngăn nắp trong tủ lắm. Những đêm ở ktx dài qá con ơi. Mẹ lại nhớ con của mẹ mất rồi. Ba con chắc ở nhà cũng vậy nhỉ. Con của mẹ thiệt thòi quá. Mẹ có bầu toàn pải tự lo. Ba mẹ ở xa nhau nên tự ăn uống, giặt giũ. Kể sao cho hết được những kỷ niệm của 2 mẹ con. Chắc con của mẹ thấy khổ quá mà bỏ mẹ đi mất rồi. Trước đây dù làm nhiều, áp lực với những ngày đầu tháng báo cáo mẹ mệt lắm nhưng vẫn yêu đời lắm vì luôn tư nhủ mẹ có con bên cạnh mẹ rồi,cũng hứa với con rằng rasg thgian con sinh ra mẹ và con chuyển hẳn về nhà làm để gia đình mình đoàn tụ. Hôm nay đã khác rồi con của mẹ ơi. Hôm nay mẹ đứng cả mấy tiếng đồng hồ photo hồ sơ gui ngân hàng. Chiều về mẹ mệt lử nhưng khác qá, nay không còn có con bên cạnh nữa rồi. Chiều nay mẹ đã khóc, sao mẹ mau nước mắt qá con nhỉ. Cứ nghĩ tới con là mẹ lại rơi nước mắt nữa rồi. Nhớ cái ngày con được 4thang, me và con trên đường về gặp mưa, xe lại hư, mẹ cũng chỉ biết khóc, xoa xoa bụng bé cưng mà nói thương con mẹ nhiều, ráng con nhe. Chắc con nghe nhiều từ ráng mà chán mẹ luôn rồi. Mẹ biet lam sao khi cu nghi ve con con oi. Me pai lam sao day, lam sao day con oi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ah. C co doc may cm của e. Sao thấy bùn qá e.đúng là ce mình mỗi người mỗi cảnh e...
Be c bi benh thieu mau the nang. Benh ngta goi la thalassemia ah e. Bsi bao co the be se...