Con đã từng có một gia đình hạnh phúc, luôn ngập tràn tiếng cười. Mỗi tháng bố lại cố gắng dành 1,2 buổi tối để đưa 2 mẹ con đi chơi dịp cuối tuần. Bố có thể dành nhiều thời gian hơn như vậy rất nhiều nhưng do công việc của mẹ con luôn luôn là các buổi tối, kể cả thứ 7 hay chủ nhật nên chỉ có 2 bố con tự chăm sóc nhau là chính, điều đó con cũng hiểu đúng không con.
Con biết không, tình yêu của bố mẹ kéo dài từ thời học sinh. Tình yêu đó rất đẹp nhưng cũng rất khó khăn con ạ. Kết quả của cuộc tình kéo dài 4 năm chính là con đấy. Tính đến thời điểm này thì tình yêu đó tròn 10 năm con ạ. Nhưng kết quả cuối cùng thì lại là 1 tờ giấy li hôn của bố, thậm chí mẹ con không cần đọc nội dung mà cầm bút kí nhanh đến nỗi làm bố không kịp nhìn.
Nhưng bây giờ mẹ con đã bỏ đi, chạy theo tiếng gọi của tình yêu hay đồng tiền thì chỉ có mẹ của con biết. Con cũng 5 tuổi rồi và con cũng biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Vì bố không thể sống cùng với mẹ của con được nữa dù bố vẫn yêu mẹ con rất nhiều nhưng bố vẫn phải đưa con ra ngoài thuê nhà với bố. Cứ đến giờ đi ngủ con lại khóc, con nói nhớ mẹ làm bố đau thắt lại. Bố đã làm cho con khổ, thiếu bóng dáng mẹ làm con buồn nhiều. Bố đã cố gắng nhiều, cuối tuần nào 2 bố con cũng dắt tay nhau đi khắp các khu vui chơi, công viên...nhưng bố biết như vậy là không đủ. Những câu hỏi ngây thơ của con nhưng làm bố không thể trả lời được, bố không biết khi nào mẹ con sẽ về nhưng bố cũng không chấp nhận mẹ con được nữa đâu con ạ. Bố đã cho mẹ con cơ hội, không phải 1 mà là 3 lần con ạ, nhưng mẹ con không cần. Điều mẹ con cần là li hôn càng nhanh càng tốt.
Từ khi xảy ra chuyện đến giờ đã nửa năm rồi nhưng bố vẫn không thể làm cho con không khóc vào mỗi tuổi tối được. Bố biết con buồn lắm, vì bố mẹ mà con phải khổ. Tuổi thơ của con không được như trước. Bố phải làm gì đây khi con không thể vui mỗi khi tối đến. Bố đã làm nhiều cách, kể cả phải chuyển trọ đến khu trọ có nhiều trẻ ngang tuổi của con để con vui chơi nhưng cũng không được, đi ngủ con lại khóc. Chuyện này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con, bố rất lo. Con muốn đi du lịch, leo núi , tắm biển bố hứa sẽ đưa con đi khi bố dành dụm đủ tiền con nhé, bố cố gắng từ giờ đến lúc sinh nhật con còn 3 tháng nữa bố sẽ cho con đi dù bố làm không được nhiều tiền, vì bố giờ chỉ là người công nhân bình thường.
Con trai của bố sống tình cảm quá nên con sẽ rất lâu nữa mới hòa nhập được cuộc sống mới. Bố thực lòng xin lỗi con, vì bố mà giờ con phải khổ nhưng bố sẽ làm tất cả vì con. Con hãy cố gắng và mạnh mẽ lên con nhé. Bố sẽ sống tốt để làm tấm gương cho con như lời con nói. Bố yêu con, yêu con rất nhiều.