Câu chuyện của bé Hải An làm mình rất xúc động. Mấy ngày hôm nay báo chí cũng đưa tin nhiều, ngồi xem tin tức về lễ đữa tiễn cháu tại nhà tang lễ Cầu Giấy mà mình không cầm được nước mắt các mẹ ạ. Hải An quả thật là một cô bé can đảm, mạnh mẽ. Căn bệnh quái ác kia cướp đi sinh mạng của 1 bé gái mới chỉ 7 tuổi.


Hình ảnh mẹ cô bé đã thì thầm rằng: " con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé" rồi hôm lên trán cô bé khi cô đã sang thế giới bên kia thực sự làm mình bật khóc.


Hải An ơi, gia đình tự hào về con, mẹ con tự hào về con, các mẹ cũng tự hào về con. Vĩnh biệt nhé con yêu :((