Chào cả nhà! Em có một bé trai được 28 tháng tuổi. Bé nhà em phải xa mẹ và cai sữa từ khi 15 tháng tuổi. Do điều kiện không cho phép nên em phải gửi con về quê với ông bà. Dù ông bà rất quý, thương cháu và chăm chút nhưng có thể do chưa đúng phương pháp nên đến 27 tháng tuổi bé chỉ cao 85,5 cm và nặng 10,5kg. Thương con mà em không biết phải làm sao. Sau nhiều đắn đo, em quyết định đón con lên, cho đi khám dinh dưỡng và cho con đi lớp với hy vọng bé sẽ lớn và khỏe mạnh như các bạn khác. Sau khi đi khám, bác sĩ nói bé bị suy dinh dưỡng, thiếu kẽm, D3, và chỉ số canxi thấp. Trong đầu định hình sẽ cho con ăn theo chế độ khoa học hơn, nhưng làm thế nào khi em phải cho bé đi lớp từ sớm đến hơn 6h tối mẹ mới đón về??? Bé mới đi lớp 1 tháng nhưng ốm sốt nặng nhẹ 3 lần, lúc nào cũng trong tình trạng ho, mũi, đờm... Thương con, nhưng em vẫn quyết tâm cho bé ở cùng mẹ, vẫn đến lớp và cho bé ăn nhiều hơn vào buổi tối. Ông bà thấy cháu ốm, còi lại thêm còi nên xót muốn cho cháu về. Nhưng em rất cứng từ chối ông bà. Vì em nghĩ bé chưa quen với môi trường lớp học, và em muốn gần con. Đấu tranh nhiểu thứ trong đầu, giờ em muốn stress. Em phải làm sao. Nêu cho bé đi lớp hay ở nhà nhờ ông bà chăm? Nên nghỉ làm ở nhà chăm con hay đi làm? Nên làm thế nào để bé lớn khỏe như các bạn? Nên làm thế nào để bé đủ sức khỏe không bị ốm đau??? Mong mọi người cho em lời khuyên.