Khi con được 5tuan thì mẹ mới biết là có con, lúc đó 1 phan thì mẹ Vui mừng Hạnh phúc, một phan mẹ lo lắng không bit phải làm sao vì mẹ mới co 19t thôj. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, xin lỗi con nhé vì đã có lúc mẹ muon cho con đi, đã có rất nh ng muốn xin con nh mẹ suy nghĩ lại, sinh một đứa con ra đâu Phai dể dàng gì mà lại nhẫn tâm mang cho người khác chư.
Vậy là mẹ quyết định cho dù sau này nghèo hay khổ mẹ con mình cũng sẽ sống cùng nhau, nhe nói thì được nhg lam có dể đâu. Bây giờ con mới đc 10 tuần nên mẹ còn khỏe mạnh đi làm nhg sau này lúc mẹ sinh con ra thì ai sẽ lo cho mẹ con mình, một mình mẹ lên hà nội đi làm đợi tới Ngay sinh con, không pit mẹ trụ đc tới khi nào, nếu sau này cuộc sống khổ cực con có trách mẹ ko? Hằng đêm mẹ suy nghĩ liệu có cách nào giúp mẹ con mình ko nhg đều vô vọng.
Xin lỗi con, con đầu thai làm con mẹ thật khổ cực, con người ta được sống trong niềm vui và hp của cha mẹ còn con thì phải còi cọc Trong bụng mẹ, me ko có tiền mua sữa uống để con khỏe mạnh mà chỉ biết tiết kiệm, tiết kiệm để lo cho sau này, lâu lâu mẹ uống sữa đậu nành cho được phần nào tốt chừng đó. Mẹ nghe nói khóc sẽ ko tốt cho con trong bụng nhg làm sao ng ngăn nhg giọt nc mắt đó đây.
Con hãy phù hộ cho mẹ đc khoe mạnh để mẹ con mình cùng bước trên đường đời tiếp nhé.