Hôm qua con ngu với bà, không phải vì mẹ muốn con ngủ với bà mà là con đòi ngủ với bà. Mẹ cứ thắc mắc mãi, không biết tại sao dạo này con không muốn gần mẹ. Mẹ buồn quá. đêm đầu tiên, không có con ngủ cùng mẹ đã khóc vì thấy rất trống vắng, Mẹ yêu con là thế mà sao con lai không thích ở bên mẹ. Mẹ buồn quá con ah, con mới 2 tuổi mà đã thế, không muốn lên phòng ngủ cùng mẹ, con đòi xuống bà. Mẹ thấy buồn và trông trải thế. Mặc dù nhiều ng bảo mẹ thật sướng, như vậy 2 vợ chồng càng thoải mái. Nhưng hôm nay là tối thứ 2 con chọn ngủ với bà, không ngủ cùng mẹ, mẹ lại thấy buồn và tủi thân quá.Hôm nay mẹ chẳng muốn làm gì. đầu óc mẹ nghĩ ngợi rất nhiều. Nhớ con lắm, con ah. Cũng biết cũng sắp đến lúc mẹ cho con ngủ riêng.Nhưng mà...Tối nay khi mẹ ôm con, mẹ chỉ muốn con đòi ngủ với mẹ, lúc đưa con sang bà mẹ thấy buồn quá con ah. Mẹ yêu con nhiều lắm. Con k yeu mẹ nhiều vì mẹ hay đánh con sao, nhưng đó là mẹ sợ con se hư. con trai yêu, mẹ nhớ con qua!!!