Con em năm nay mới 5 tuổi rưỡi, nhõng nhẽo kinh khủng, em cũng tìm mọi cách để con bớt nhưng nó sẵn sàng khóc nguyên cả buổi, không chịu được em và nhà em lại chiều theo ý con. Hôm vừa rồi vì cũng bận nên cũng cho con đi học lớp học hè, hôm trước em đến đón con sớm thấy con cấu bạn, rồi đổ lỗi cô giáo cũng nhìn thấy và giải thích cho con một hồi nó cũng hiểu không khóc nữa, thực sự là cảm ơn cô giáo cực kỳ(thế mà trước đấy em còn hay đến lớp bất ngờ với mục đích kiểm tra cô) , giờ em cũng học cô giáo ấy dạy con như thế nhưng mình thì không có nhiều kinh nghiệm khoản ăn nói với con lại đoảng, có mẹ nào có cao kiến thì giúp em nhé. Chứ hết hè con lại đi học rồi cô giáo ấy chẳng thể dạy con mãi được


em cảm ơn