Chào các bố các mẹ ở webtretho.


Mấy ngày hôm nay tớ cũng suy nghĩ mãi rồi mà không biết làm thế nào. Báo chí đọc cả, tài liệu tâm lý cũng đọc cả, nhưng vẫn cứ mông lung không biết làm sao. Lên đây post chuyện nhà nhờ các bố các mẹ tư vấn cho vậy.


Tớ với vợ tớ ở với nhau được ba chục năm có lẻ, hai mụn con trai. Đứa út năm nay 22, cao ráo, học hành giỏi giang, công việc cũng ngon lành. Tớ tự hào nhất là thằng út nhà tớ các cậu ạ.


Hôm trước công ty tớ mất điện nên nhân viên về nhà sớm. Hôm đấy là hôm thứ hai cu cậu sốt viêm họng, tranh thủ trên đường về nhà tớ tạt qua Fresh Garden mua cho cu cậu cái bánh (chả là cu cậu thích ăn bánh ở đấy lắm). Về đến nhà, thấy cửa phỏng con chỉ khép hờ, tưởng cu cậu đang ngủ nên tớ rón rén mở cửa vào xem sao. Lúc ấy tớ nghe thấy cu cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, mà toàn gọi anh xưng em, rồi nói những điều như người yêu nói với nhau. Tớ giật mình động cửa, cu cậu im bặt không nói nữa rồi nhỏm dậy thấy tớ đang đứng đó với cái bánh. Tớ giả lơ vào mang bánh, xong sờ trán xem cu cậu sốt thế nào rồi. Vẫn còn hâm hấp, tớ phân vân lắm nhưng chẳng dám hỏi.


Lại một hôm nữa, tớ phải gửi tài liệu gấp cho sếp. Máy tính hỏng nên tớ phải mượn laptop của cu cậu để dùng. Khi tớ mở máy lên thì nick Skype của cu cậu cũng tự động đăng nhập luôn. Tớ không để ý nên kệ, mở mail để gửi tài liệu đã. Một lúc sau khi tớ đang gửi tài liệu thì một nick khác nhảy vào chat, toàn là "em ơi" với "cưng" này "cưng" nọ. Tớ không nói gì, vội vàng gửi xong tài liệu thì đóng máy.


Thỉnh thoảng tớ cũng thấy đứa út nhà tớ có mấy biểu hiện hơi khác thường, nhưng nghĩ là cu cậu điệu một chút thôi. Con trai bây giờ đứa nào chẳng điệu ít nhiều. Nhưng như vậy là sao hả các bố các mẹ? Tớ hoang mang quá. Tớ không dám kể với bà xã vì một mình tớ đã depress mất mấy ngày nay rồi.