Tôi có thằng em họ, gia đình nó cũng khá giả, nhưng bố chả may mất lúc nó học lớp 8, còn mẹ và nó
Do cô thương nó mất bố còn nhỏ nên rất chiều chuộng để bù đắp cho nó. Nhưng càng chiều lại càng hư. Bây giờ nó 17 tuổi, nhưng ý thức của nó không được tốt. Những hành vi này xuất hiện từ lúc nó 15 tuổi, do gia đình nghĩ nó chưa biết j nên cũng chỉ bảo, nhắc nhở nhẹ nhàng nó thôi. Nhưng năm nay 17 tuổi, không biết biểu hiện này có bình thường hay không, kính mong các mẹ cho ý kiến để mình bảo cô hướng giai quyết
- Đi học về quẳng giầy giữa nhà, mũ bảo hiểm vứt xuống nền nhà, áo vứt 1 góc, sách vở thì lộn xộn ngang ngửa phòng khách. Những cái linh vứt tứ tung từ phòng tới phòng khác. Chấp nhận là tính cách 1 số người khá bừa bọn nhưng nó bừa kinh khủng.
- Những đồ ăn bim bim, hay bánh kẹo, ăn xong là nhét vào sau ghế, hay vứt hết lên bàn, không bao giờ cho vào thùng rác. Thậm chí tất thối nó cũng nhét linh tinh. Bát đũa ăn đâu để đó, từ phòng khách tới giường ngủ, thậm chí có những hôm có 3,4 bát ở gầm giường, thiu thối từ lúc nào. Vỏ bánh nhét từ gầm giường, tủ quần áo, trên gác, trên tầng thượng, bất kì đâu trong nhà. Mặc dù đã dăn đe rồi nhưng nhất định không chịu thay đổi
- Quần áo không bao giơ giặt, vứt vạ vật, thậm chí cô còn cho nước vào để nó giặt nhưng nó lại đút vào gầm giường hay cô lại lóc cóc đi giặt. Quần áo thay xong đút khắp nơi mốc xanh mốc đổ, hôi hám nhưng nó cũng chả quan tâm. Nhiều cô mặc kệ không giặt cho nhưng nó cũng kệ. Cô thương cô lại giặt. Quần áo không biết giữ, mốc xanh đỏ lên tới hơn 10 cái, thi thoảng lại đòi mua quần áo mới, thậm chí còn tự ý order về cô trả tiền. Nó chỉ nghĩ quần áo mới nhưng không biết giữ gìn quần áo để tiết kiệm tiền cho cô
- thường xuyên lúc tung mọi nơi trong nhà nhưng không bao giờ dọn như cũ, bóng đèn và quạt bật lên nhưng liên tục quên tắt, thâm chí chân nó bẩn nhem nhuốc đi vào phòng tắm nhưng không bao giờ cọ sạch.
- Thậm chí cái tối thiểu là đi tiểu rồi xả nước nhưng nó không làm đươc, để qua đêm mùi khai thối nhưng không xả lại đi tiếp
- Nó lục lọi tiền của mẹ, ăn cắp, khi bắt được nó cũng không nhận, mẹ có nhắc nó nhưng nó vẫn tiếp tục lục lọi.
- Xưng hô trống không với mẹ, thâm chí mẹ nó nhắc nhở, nhiều lần nó không nghe lời và còn bầy ra nhiều hơn. Nói dối mẹ thường xuyên và không bao giờ nhận lỗi và thay đổi
- Nó không cẩn thận, nhiều lần mất đồ, dù đã nhắc nhở nhưng liên tục làm mất đồ, nhiều khi mẹ nó lại bỏ ra hằng triệu đồng mua lại.
Nó gần 18 tuổi rồi, không còn bé bỏng nữa, hơn nữa nhà bây giờ có mẹ già,. Tất cả mọi việc trong nhà, nó không giúp một thứ j còn bầy ra nhà nhiều hơn. Mẹ nó giặt từng đôi tất, dọn từng gói bim bim, nấu cơm ngon cho nó rồi lại rửa bát, từng ly từng tí làm cho nó. Những hành vi kia làm mẹ nó thất vọng. Nhiều lần cô phải đi tìm nó khắp nơi, nhiều lần buồn phiền, nhiều lần khóc, nhiều lần bỏ ra ngoài vì không thể chịu đươc nó. Những hành vi kia tiếp diễn đã hơn 2 năm trời, cô đã làm hết các để thay đổi nó, nhưng nó ngoài đánh điển từ, đi học, ăn xong là cầm điện thoại, lướt fb, chơi games. Bây giờ đã cận rất nặng
Có lửa thì mới có khói đúng không ạ, do cô chiều nó quá, quá nhu nhược để nó như thế này, cô cũng dung nhiều biện pháp nhưng chưa ăn thua, kinh mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm