Mẹ nào có nhóc hay quấy đêm thì xin chỉ giáo với ạ. Chả là cu nhóc nhà em cũng được 13 tháng rồi nhưng từ ngày mới lọt lòng tới nay thì không đêm nào được ngủ ngon với bạn ý cả. Đêm nào cũng phải ưỡn ẹo, trằn trọc thì mới chịu, còn những hôm quấy khóc thì không tính. Chính xác là được đúng hai đêm ngủ ngon kể từ ngày bạn ý tự cai sữa ra còn lại là đêm nào cũng vậy. Cứ trằn trọc, giãy giụa một hồi, chốc lại thế. Ngày còn bú thì cứ trằn trọc một cái là mẹ cho ti vào mồm, ngậm đến lúc ngủ là nhả ra, bây giờ không bú thì cứ phải gối đầu tay bông bông chán chê, có hôm phải ngồi dậy rong rong mới chịu ngủ. Các chị hàng xóm thì bảo là do cháu bị thiếu canxi và khuyên e nên bổ sung. Nhưng em nghĩ nếu thiếu canxi thì phải mọc răng chậm, biết đi chậm còn bạn này mọc răng sớm, 10 tháng rưỡi là biết đi với cả bạn ấy cũng không chịu uống canxi đâu, toàn phì ra thôi. Em chẳng biết phải làm sao. :|