Những dòng đầu tiên viết cho con yêu mà đáng lẽ mẹ đã phải viết từ rất lâu rồi, từ cách đây 5 năm, từ ngày mẹ nhận ra rằng không biết đến bao giờ mới được gặp con, chặng đường đến với con không thể dễ dàng. Từ hôm nay mẹ sẽ viết cho con dù cho con vẫn chưa tìm về đến mẹ, dù đoạn đường mình đến với nhau đã lắm chông gai mà chưa thể chạm được tay nhau. Đôi bàn tay bé nhỏ của trẻ thơ, mẹ vẫn hằng mơ một ngày nào đó đôi bàn tay ấy sẽ nằm trong bàn tay mẹ để mình cùng nhau dẫn bước trong đường đời.


Mẹ sẽ bắt đầu từ hôm nay, từ 2 niềm vui và 1 nỗi buồn. Một bé gái được sinh ra đời bằng phương pháp IVM, đến nay đã tròn 1 tháng tuổi, mẹ của bé cũng đã qua được chặng đường dài, chặng đường mà mẹ đang đến tìm con. Mẹ và mẹ bé gái đó đã gặp nhau trong BV Vạn Hạnh, đã có thời điểm cùng nỗi hồi hộp, nỗi lo, nỗi đợi chờ, và may mắn đã đến với người mẹ đó. Niềm vui đầu tiên của ngày hôm nay đấy con à. Mẹ sẽ nhìn vào đó mà tiếp cho mình thêm nghị lực, thêm niềm tin vào ngày được có con trên đời, ngày mẹ được làm thiên chức của người phụ nữ như bao người phụ nữ bình thường khác.


Niềm vui thứ 2 là niềm vui từ một bé gái 4 tháng nữa mới chào đời, bé gái cũng được hình thành từ phương pháp TTON. Mẹ biết bé gái đó từ ngày đầu tiên bé chỉ là cái phôi nhỏ được đặt vào trong bụng mẹ. Giường mẹ đặt cạnh giường mẹ bé gái ấy, phòng có 3 chiếc giường, 3 người mẹ nằm hy vọng với những cái phôi nhỏ trong bụng và chỉ duy nhất 1 mẹ tìm được con, chính là mẹ bé gái ấy con à.


Trên con đường tìm kiếm của mình, mẹ đã gặp, đã chứng kiến bao niềm vui, bao giọt nước mắt, bao nụ cười. Mẹ biết rằng con đường mà mẹ đang đi vẫn còn rất nhiều người mẹ khác cũng đang khao khát gặp con mình. Hôm nay, một người làm cùng cơ quan mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ hiểu tâm trạng của cô ấy, vì đó là tâm trạng mà mẹ đã trải qua và vẫn còn phải tiếp tục trải qua. Hôm qua là ngày thứ 15 sau ngày đặt phôi, là ngày mà kết quả thử máu của cô ấy không được như mong đợi, kết quả ấy đã làm cô suy sụp. Thời gian không còn nhiều, cô ấy sắp hết tuổi để có thể thực hiện bất kỳ phương pháp hỗ trợ sinh sản nào. Mẹ biết an ủi cô ấy thế nào đây?


Hà nội đang trong những ngày Thu tháng mười, gió, mưa và chớm lạnh, cái lạnh khiến lòng người se sắt. Cũng bởi cái lạnh này mà những người mẹ như mẹ càng khát lòng tìm hơi ấm của những đứa con. Con giờ ở đâu? Có biết chăng lòng mẹ đang mòn mỏi mong chờ!