Chào các mẹ, em cũng mới tham gia diễn đàn, giờ đang có vướng mắc với gia đình, cụ thể là cô con gái học lớp 10.


Gia đình em thì đều làm Cty nhà nước hết, công việc bận rộn, nói chung để chăm lo được cho đứa con gái duy nhất cũng rất khó, mặc dù tiền bạc vật chất không để nó thiếu thứ gì, nhưng mà tình cảm thì không thể làm đầy được trong những tháng năm vừa qua. Em có ông chồng nói chung cũng hậu đậu, và cũng chẳng biết chăm lo dậy bảo con cái, đằng nào thì nó cũng là con một mà lại là con gái, nhưng mà chồng em lại hay bắt bẻ, rồi chỉ đưa ra quyết định thay cho con. Nhiều lần nghĩ thấy thương cho con bé, mà cũng chẳng dám đỡ lời, vì bố nó dậy nó thì mình là phận đàn bà làm sao chen vào được.


Rôi con bé cũng lớn nhưng mình thấy càng ngày nó học càng sa sút, rồi đôi khi về rất khuya. Có những lúc để ý nó còn có bạn trai đèo đi đèo về nữa, đầu tóc thì vàng hoe rồi đủ loại. Nói chung cũng chán lắm, bố một đằng, con một nẻo, mình thì ở giữa không biết giúp ai.


Đã có lần mình nói chuyện với con gái về chuyện tình cảm con trai con gái, nhưng mà nó toàn trối bỏ, rồi viện cớ là đi học thêm tiếng anh, toán, văn.... Còn anh kia chỉ là anh đứa bạn ngồi cùng lớp, anh ý tiện đường nên đèo đi học thôi. Cũng đã nhiều lần mình định thuê người để theo dõi xem là 2 đứa đi đâu, nhưng mà không ăn thua, mà mình thì rất muốn biết con mình nó đang ở đâu và làm gì, nó cũng đã đến cái tuổi lựa chọn bạn trai rồi, nhưng mà tương lai của nó sẽ như thế nào khi cứ chỉ biết tụ tập đua đòi trong khi con đường học thức đang chờ nó phía trước.


Cả nhà cho mình lời khuyên, và có cách nào để có thể quản lý được những nơi nó đến, để mình còn có cách ngăn chặn ngay từ lúc đầu.


Mong nhận được sự giúp đỡ của cả nhà.