Hiện tại mình đang cần gấp sự chia sẻ kinh nghiệm từ các mẹ có con gái. Mình có 2 con, con gái học lớp 2, con trai mới 3 tuổi. Người ta bảo con gái đầu lòng được nhờ sớm nhưng nhà mình thì ngược lại. Từ khi mình sinh bé thứ 2 xong thì gái lớn nhà mình thường hay tị nạnh với em. Lúc nào trong tâm trí bé cũng luôn nói rằng mẹ chỉ thương em thôi. Bé hay có những biểu hiện bất mãn, thường xuyên có thái độ không hợp tác, không nghe lời bố mẹ và hay nhõng nhẽo, khóc lóc.
Năm nay bé học lớp 2 và cũng mới chuyển trường từ đầu năm tới giờ nên mình cũng lo sợ bé bị lạ trường lạ bạn nên ảnh hưởng đến tâm lý, mình cũng đã thường xuyên thăm dò con nhưng dường như ở lớp bé chỉ chơi với 1 số bạn và hay tìm đồ chơi chơi 1 mình. Bé hay xin mẹ mang những bộ tô màu lên lớp để ra chơi tô. Mình có nói với con là giờ ra chơi con nên thư giãn và ra ngoài chơi với các bạn cho thoải mái nhưng có vẻ con không nghe.
Mình rất lo lắng. Gần đây mình thấy con hay có thói quen trợn mắt lên và liếc về một bên, hành động rất nhanh và giống như 1 thói quen vậy. Mình để ý rất nhiều và nói con sửa nhưng vẫn chưa tiến triển nhiều.
Hôm nay cô giáo chủ nhiệm còn gọi điện thông báo các bạn mách với cô là con mình có những lời nói xúc phạm cô lúc cô không có ở lớp. (cô ở nhà đi với trai, cô hiếp dâm,...).
Mình thật sự sốc. Ở nhà mình gần như không bao giờ có những câu nói như thế để con nghe thấy. Mà không biết tại sao con có thể phát ngôn ra những câu nói như vậy. Hơn nữa vợ chồng mình sinh hoạt cũng không lộ liễu vì ngủ riêng giường. Con gái ngủ với bố còn mình ngủ với cu nhỏ, có sinh hoạt chủ yếu là buổi trưa khi 2 con ko có nhà hoặc là ở giường của mình.
Mình thật sự lo lắng cho con.
Mong các mẹ hãy đọc và cho mình hướng giải quyết với. Liệu con mình có bị sao không?