Các mẹ thông thái ơi,chiều thứ bảy vừa rồi em đi đón con sớm trường đang đóng cồng ,em lại ngay cửa sổ nhìn vào ,thì thấy ngay cảnh tượng kinh hoàng cô giáo đưa kéo vào miệng thằng cu con nhà em bắt nó hả miệng ra mà cắt răng nó khóc quá trời nhìn thấy cảnh tượng đó em muốn té xỉu ,thằng cu con nhà em đã được 3 tuổi rồi mặt dù cô giáo có tới nhà xin lỗi bố mẹ nhưng em khong biết tương lai cô se dạy bé như thế nào vì lớp có 2 cô một cô gần nhà cam kết là sẽ chăm sóc tốt cho con em .không để chuyện đó xẩy ra nữa.em dang kiếm trường khác cho con nhưng không biết chỗ khác có tốt hơn không hay cũng như vậy các mẹ có con đi nhà trẻ ơi có phải ở trường nào cô giáo cũng đánh học sinh không?