Con em 22 tháng, hay cáu gắt, đánh mọi người và khóc khi phật ý...E nhờ mọi ng tư vấn giúp e với...
Chào mọi người!
Em là 1 ng mẹ đơn thân, con gái e đi học được gần 2 tháng rồi,trước kia bé cũng hay cáu gắt, nhưng dạo gần đây những biểu hiện ấy ngày càng nhiều hơn, bé lấy tất cả đồ của mọi người xung quanh, hễ ai làm phật ý là xông vào đánh cấu. Tuy chưa biết nói, nhưng đi học bé đc các cô khen là thông minh, nhanh ý, học vài tuần đã biết vào học và chơi với các bạn lớn...E là 1 ng nóng tính, nhưng cũng như bao bà mẹ khác, e rất thương con mình...là 1 ng mẹ đơn thân, thực sự cs của e rất nhiều áp lực, e biết đánh con là sai, nhưng những lúc bé hư, nhưng lúc bé đánh mọi ng, giằng đồ của ng khác là e k kiềm chế được, e cũng phân tích cho bé hiểu, cũng có những lúc nhẹ nhàng, cũng cố gắng giành thời gian cho con mình...nhưng càng ngày, bé lại càng cáu gắt hơn...e ko biết giờ phải làm sao nữa....thực sự e cảm thấy rất bế tắc, e k biết phải chia sẻ với ai, phải nói như thế nào để con có thể hiểu, có thể ngoan ngoãn hơn,những lúc trót đánh con xong, e chỉ ngồi khóc, e chỉ biết trách bản thân mình ko mang cho con 1 cs có đầy đủ bố mẹ...e đã rất cố gắng để làm cả 2 vai trò, nhưng mọi thứ ko hề đơn giản như e nghĩ... Tuy con chưa biết nói, nhưng tất cả những gì e nói bé đều hiểu, những lúc bị mẹ đánh, dù e có quay mặt đi như thế nào, bé đều tìm cách ôm lấy e,e thấy đau lòng lắm, e thấy e là 1 ng mẹ rất tồi tệ,e k biết mình phải làm gì nữa mọi ng ạ....