Nhóc con nhà em được 13 tháng và đã đi trẻ từ lúc 6 tháng. Ở lớp giữ trẻ, bé nhà mình là nhỏ nhất. Từ khoảng 11 tháng đến nay, khi về nhà e thấy bé nhút nhát không muốn gần những đứa trẻ lớn hơn, nhưng chịu chơi với những em bé nhỏ hơn. Và rất thích chơi với người lớn, đặc biệt là người già.
Phụ huynh của những a chị gửi cùng đến đón thì bé nhà mình tự tách ra không lại gần. Mình có hỏi thăm cô giáo thì cô bảo vì các anh hay xô ngã, có lúc bé đang bò thì bị a ở trẻ cùng ngồi lên cổ. Khi bé chơi gì cũng bị các anh dành.
Mình có nhờ cô giáo chăm kỹ hơn và để ý dùm. Cô nói cô có la mấy anh lớn và chăm kỹ hơn những đứa khác.
Không biết bé như vậy có ảnh hưởng gì nhiều đến tâm lý sau này k? Ở đây cô giáo rất yêu trẻ và chăm cũng khá kỹ, nên chuyển chổ khác mình cũng nghĩ là chắc không khá hơn. Phải đợi đến 18 tháng em mới đi gửi được ở các trường mầm non nhà nước.
Các mẹ có rành về tâm lý trẻ con không chỉ giúp em với