Hỏm nay là sáng đầu tiên con đến trường mầm non sau 4 tháng không đi học. Đúng là như bắt đầu lại từ đầu thật. Mẹ hy vọng lần này con sẽ mất thời gian ngắn để làm quen với cô và các bạn chứ không phải gần 2 tháng vẫn chưa quen như trường cũ. Mẹ đã chuẩn bị tâm lý cho con rất kỹ từ nhà, đi đường mẹ cũng nhắc, con đã "vâng ạ" đến mấy lần rùi mà vừa vào trong trường, con nhớ ra phải ở lại hay sao mà co người lại, không muốn vào lớp. Tuần trước, mẹ đã cho con chơi ở trường 5 ngày liền, con đến lớp cũng hào hứng lắm, không muốn về, giờ ở lại 1 mình thì khóc ầm ĩ lên. Với tính cách của con chắc khóc đến cả tiếng đồng hồ. Cô không dỗ con như bố mẹ đâu con ạ. Con chịu khó chơi với các bạn, nghe lời cô giáo nhé, trưa mẹ đón về ngủ với mẹ nhé con.


Gọi cho cô giáo hỏi xem con thế nào mà cô không nhấc máy, sốt ruột quá đi mất. Biết là con sẽ khóc, sẽ phải mất thời gian để làm quen nhưng mẹ vẫn muốn cô nhẹ nhàng, chiều con hơn 1 chút, cho con quen dần rùi mới đi vào kỷ luật.