Con đi du học nhưng bỏ học giữa chừng, cần tìm cách giải quyết!
Em chào cả nhà, gia đình em đang rất lo lắng và thật sự không tìm được cách giải quyết nào cho hợp lý. Cách đây 2 năm, bố mẹ em quyết định cho thằng em em đi du học ở Pháp. Sau khi nó thi xong đại học ở Việt Nam và đỗ vào trường học viện ngân hàng thì nhà em bảo lưu và cho nó học 1 năm tiếng Pháp ở Việt Nam. Nó học ở trường GTVT gồm tất cả các môn để thi rồi chọn trường. Sau khi thi thì nó đỗ vào trường INSA ở Toulouse nước Pháp. Có 1 điều là trong quá trình học tiếng Pháp ở Việt Nam, thằng em em ko có sự nhiệt tình, thích thú hay cố gắng, nó tỏ ra rất nản chí và mệt mỏi, nó bỏ mấy lần và bố em phải chiều theo mọi yêu cầu của nó để nó tập trung vào học. Thằng em em nó rất thông minh, từ bé đến lớn nó thi học sinh giỏi và dành được nhiều thành tích, nhưng bản tính nó ko bao h cố gắng mà toàn phải sự thúc ép cũng như bắt buộc của bố mẹ em, vì nó là cháu đích tôn của cả họ, nên bố mẹ em rất chiều nó, nhưng nó ko hư, đua đòi hay chơi bời gì, có 1 điều là mọi thứ nó đều giữ trong lòng và ko chia sẻ với ai. Đã nhiều lần em chẳng may mở đc máy tính của nó và đọc được, xem được những bộ phim, những câu chuyện có những từ ngữ kinh đến nỗi mà em ko tưởng tượng được nó lại như thế, rồi những phim đồi trụy các kiểu. Em định nói với bố mẹ em nhưng nghĩ đến tuổi này thì chắc ai cũng thế nên em thôi và cứ coi như ko biết. Quay lại việc học của nó, sau khi nó thi đỗ thì gia đình em sắp xếp ổn định đổ dùng, tiền bạc, chỉ chờ đến ngày nó bay. Mấy ngà đầu sang đấy, skype với nó thì nó khóc, rồi buồn nhưng nó hứa sẽ cố gắng nên gia đình em chỉ biết động viên thôi. Kết thúc năm thứ 1 thì nó thông báo được học bổng này nọ nên bố mẹ em vui mừng và đi khoe khắp nơi. Sang năm thứ 2, mọi thứ vẫn êm đềm, thật ra là gia đình em ở nhà thì chỉ biết thông tin của nó qua skype chứ cũng làm sa biết được gì thêm, vì thằng này nó ít hoạt động facebook. Đến giữa năm 2 thì nó thường xuyên cập nhật facebook vì nó có người yêu, người yêu ở Việt Nam, quen nhau qua diễn đàn học tập gì đấy vì bé kia học khoa Pháp Đại Học Ngoại Ngữ. Bọn nó cập nhất rất thường xuyên, nói, rồi tag nhau những lời yêu thương rất nhiều trên facebook. Bố mẹ em cũng ko cấm đoán gì, chỉ nhắc nhở nó đừng quên việc học. Vừa tháng 7 nó về Việt Nam, ngày nào nó cũng đi chơi với bạn gái nó, bố mẹ em cũng chẳng nói gì, em bảo thì bố mẹ trả lời:" nói sợ nó khùng lên". Em góp ý với nó thì nó ko thèm nghe vẫn đi mài đường vs bé kia. Nó ko cãi lại bố mẹ em, ko cãi lại em, nhưng nó hay im ỉm, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi suy tư, bố mẹ em thì chiều ko dám động vào nó và ko dám mắng nặng lời với nó bao giờ. Nó vừa quay lại Pháp để sang năm học mới thì hqua, có 1 chị trong hội sinh viên Việt Nam ở Pháp gọi về cho mẹ em, và nói với mẹ em nó đã bỏ học từ tháng 2, cắt đứt liên lạc với tất cả anh cị, bạn bè bên Pháp, mọi người gọi ko thấy liên lạc gì. Giờ nhà em rất shock, mẹ em ko dám nói với bố em vì bố em rất nóng tính, giờ nhà em ko biết làm như thế nào, vì giờ em và mẹ em rất sợ nó nghĩ quẩn rồi gây ra hậu quả đáng tiếc, chị kia gọi thì bảo gia đình em là bảo thằng em em sớm liên lạc với các chị ấy để các chị ấy tìm cách giải quyết. Giờ liên lạc với nó ko được, mọi người giúp em với, huhuuuuuuu