Các mẹ ơi, em buồn quá! Bé nhà em có đường sinh đạo rất ngắn, chỉ đến giữa lòng bàn tay thôi. Như vậy có phải là bé sẽ không sống lâu phải không các mẹ? Từ ngày sinh bé ra đến giờ, 4 tháng rồi ạ, lúc nào em cũng u buồn vì ý nghĩ đó. Những lúc mở bàn tay con ra nhìn đường chỉ tay lại chỉ muốn khóc.có phải em mê tín quá không ạ? Nhưng lúc nào em cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ đó. Cảm giác vừa sinh con ra mà biết rằng con sẽ không được sống lâu với mình làm em không chịu nổi nữa...Các mẹ có biết ai có đường sinh đạo ngắn mà vẫn sống lâu k?