" Hmmm, con trai bé bỏng của Mẹ có biết không, từ khi Mẹ biết có con tới giờ, Ba bỗng nhiên… khó tính hơn trước nhiều
Con biết Ba khó làm sao hông? Ba không cho Mẹ đi xe gắn máy đi làm, phải để Ba chở đi, làm Mẹ hết đi long nhong shopping lúc rảnh được luôn (Nhưng không sao, Mẹ đã lén Ba đi shopping, sắm cho con một lô quần áo, đồ chơi đủ màu đủ kiểu luôn! Đây là bí mật của mẹ con mình, con không được méc Ba đó nghen! ). Tối tối Ba còn không cho Mẹ thức khuya, không cho Mẹ xách giỏ đồ khi đi chợ, không cho Mẹ leo cầu thang… Mỗi tháng Ba đều “bắt” Mẹ gọi điện đăng ký khám thai rồi đến ngày thì chở Mẹ đi. Mẹ mà quên thì… thế nào cũng bị Ba cằn nhằn Khám thai về Ba lại hỏi bác sỹ có cho thuốc gì không, Mẹ nói chỉ có mấy loại thuốc bổ thôi, nhưng tối nào Ba cũng “kiểm tra”, Mẹ mà chưa uống thì đừng hòng được đi ngủ Ba còn đi mua mấy hộp sữa Friso Gold Mum to đùng về, tối nào cũng pha sẵn một ly đầy để trên bàn cho Mẹ sau khi ăn cơm. Con trai thấy Mẹ có “khổ” hông? Nói vậy chứ mẹ muốn “khổ” vầy hoài. Nhờ "quyền trợ giúp" của Ba mà Mẹ vừa mang thai con vừa chăm chị Hai, vừa đi làm, vừa đi công tác nước ngoài mà cũng không thấy mệt, hí hí
“Khổ” nhất là lúc con được khoảng 9-10 tuần tuổi, Mẹ bị ốm nghén nên người mệt mỏi, ăn uống không ngon, chỉ thèm một vài món “ghiền” của Mẹ thôi. Sáng Ba đưa Mẹ đi làm xong đến trưa lại hỏi Mẹ thèm ăn món gì, rồi chạy tới chở Mẹ đi ăn cho bằng được để Mẹ khỏi bỏ bữa, lúc thì từ quận 1 qua tận quận 5, lúc thì lại xuống tới Tân Bình, trời nắng chang chang, mệt ơi là mệt con hen
Mà Ba cũng thiên vị lắm, đối với con thì cưng chiều hơn Mẹ nhiều! Ba hỏi Mẹ coi trong sách nói con biết nghe nhạc từ mấy tuần, rồi đi sưu tầm thật nhiều bản nhạc hay về tối nào cũng mở cho con nghe để phát triển trí thông minh (giả bộ vậy thôi, thật ra Mẹ biết lý do chính là Ba muốn con thích nghe nhạc và chơi nhạc giống như Ba ). Ba còn giành đặt tên cho con, không cho Mẹ đặt, rồi tối ngày lên mạng tìm tên hay, đêm về lại vắt… chân lên trán suy nghĩ chọn tên cho con…
Con yêu, con nhớ lớn lên phải thương Ba thật nhiều nhen, vì Ba cũng thương mẹ con mình nhiều lắm đó! Giống như lúc Mẹ mang thai chị Hai, mỗi khi Mẹ đọc sách về cách chăm sóc con, Ba cũng ngồi đọc chung và hỏi Mẹ từng chi tiết, kêu Mẹ chỉ cho Ba cách ẵm em bé, cách pha sữa… để sau này Ba làm cho con. Mỗi lần nhìn Ba cúi xuống xoa xoa bụng Mẹ và nói chuyện thầm thì với con, nhìn Ba ôm chị Hai trong lòng nựng nịu, Mẹ biết Ba chính là lựa chọn sáng suốt nhất trong đời Mẹ. Và phần thưởng mà Mẹ được nhận cho sự lựa chọn đó chính là con…