Chào mọi người ạ,


Tình hình là thằng cháu nhà em (con của anh trai) năm nay 10 tuổi rồi mà nó quậy quá trời quậy...không biết phải nói sao?!!! Ba mẹ cháu đã lên bệnh viện khoa thần kinh nhi ở sg khám rồi, Bs nói cháu bị bệnh tăng động kinh, cho thuốc uống, nói là cháu quậy như vậy thì cho xem 12 cửa địa ngục, luật nhân quả cho cháu sợ thế mà lúc đó cháu sợ thôi, sau đó thì chẳng sợ nữa T.T Mẹ em (bà nội cháu) nghe người ta nói dẫn đi 10 ngôi chùa cho cháu lạy phật sẽ ngoan, rồi quy y, hàng tháng dẫn cháu đi chùa thế mà vẫn không ngoan nổi@@ Cả nhà đã làm hết mọi cách rồi, nào là khóc lóc van xin, nói chuyện nhỏ nhẹ, khuyên răn đủ điều, sau đó là la mắng rồi đánh, phạt đứng phạt quỳ,...đủ thứ hết mà càng lớn cháu càng không ngoan :( Một số biểu hiện của cháu như sau :


- Cháu từ khi còn nhỏ đã rất khó nuôi, bị bệnh liên tục, còn khó dỗ cho ngủ nữa. Đến lúc đi học thì thằng bé quá hiếu động, ngoại trừ ngủ, xem ti vi và đọc truyện thì ngồi (nằm) im, còn không thì tay chân sẽ không yên, không thể ngồi 1 chỗ được, cháu sẽ đi chặt cây, cành, bẻ lá, lấy búa phá tường, chặt đất, lấy kéo cắt vải, xịt vòi nước,....toàn những chuyện khiến mình bực mình, giải thích nhiều lần rồi, cũng có la nhưng lần sau vẫn tái phạm. Ngoài ra, cháu không thích chơi 1 mình, trong nhà có đồ chơi kêu ngồi chơi 1 mình đi, nhưng không chịu, cứ bắt phải có người chơi cùng, trong khi đã lớn rồi.


- Cháu nói liên tục. Em có cảm giác như miệng thằng cháu không thể ngừng được thì phải, cháu cứ hỏi hết cái này đến cái kia, em biết trẻ con hỏi nhiều là tốt nhưng toàn hỏi chuyện liên quan đến ma quỷ, đánh chém gì đâu không, không thì tay chân múa rồi đạp nhưng anh hùng, siêu nhân trong phim í rồi miệng nói: ta là siêu nhân, ta giết người, huỵt huỵt, chém xẹt xẹt, để xem ngươi sống được bao lâu, đùng đùng, đoàng đoàng,...


- Cháu lười học. Mỗi lần kêu cháu học là như cực hình, cháu cứ nói là mệt thế này thế nọ, chút nữa học hoặc tìm cái này cái kia làm để không học bài, cháu cũng chẳng tự động đi học bài, toàn nhắc nhở, em nhớ hồi em còn nhỏ bằng tuổi cháu thì đã biết sợ, biết lo ráng học cho giỏi, còn thằng cháu nhà em thì chẳng sợ gì cả :))). Đặc biệt là cháu không thể tập trung học bài, một bài dạy đi dạy lại cả chục lần, dạy đến mấy ngày thế mà vô lớp làm bài vẫn làm sai. Hơn thế nữa, khi nghe 1 câu chuyện nào đó xong, kêu kể lại chuyện đó thì cháu chẳng nhớ gì luôn.


- Cháu nhớ những chuyện xấu. Trong khi việc học tập chẳng nhớ thì cháu lại nhớ toàn chuyện trên trời dưới đất, đặc biệt là những chuyện liên quan đến ma, quỷ, máu me,...Dạo gần đây có nhiều bộ phim thiếu nhi về bạo lực quá như mấy cái siêu nhân, anh hùng Rao, Ben 10,...gì gì đó. Cháu không thấy được những ý nghĩa của phim hay truyện, mà cháu chỉ nhìn thấy những chuyện xấu như Nobita lười học, Nobita bị điểm 0 giấu mẹ, ma quỷ ăn thịt người, những cảnh đánh nhau, giết nhau, những câu nói xấu,...


- Và cháu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Có thể 1 phần là cháu đầu, 2 bên nội ngoại đều cưng chiều nên cháu muốn gì được đó. Ví dụ cháu ăn cơm, nhà quy định mỗi lần ăn cơm chỉ ăn 1 tô thôi, không được chan nước chấm nhiều quá (sợ mặn), nhưng cháu không nghe, đói thì ăn thêm 1 tô nữa, rồi cứ chan thật nhiều nước chấm vào, cấm thì cháu lại khóc (Mỗi lần cháu đòi cái gì đó không được là khóc bù lu bù loa lên, con trai mà đụng chuyện là khóc y như con gái, mít ướt lắm). Có những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng (qua nhà em cháu vứt mấy cái thẻ bài tùm lum, em thấy thế bỏ vô thùng rác, lần sau qua không thấy thế là cháu tức giận bắt bà nội trả tiền, em nói là em vứt thì cháu lại khóc lóc) nhưng cháu cứ làm to chuyện rồi bắt mọi người làm theo ý mình . Mới đây, có 1 chuyện là trong lớp học, đang học môn Toán thì cháu lấy mấy thẻ bài ăn bánh trúng thưởng ra chơi, Cô giáo kêu cất vô nhưng không cất, vẫn ngồi chơi tiếp, Cô giáo thấy vậy mới kêu tổ trưởng (là con gái) xuống tịch thu thẻ bài lại, chỉ có vậy mà cháu tức giận xô bé tổ trưởng đó té và đánh bé gái đó, 1 bé trái khác vô can thì cháu hâm dọa nói là ra chơi "tao sẽ đánh m". Cô giáo bực mình quá kêu người nhà vô rước về. Từ khi học lớp 1 tới giờ cả trườn đều biết "danh" của cháu, không ai dám chơi hết, thế mà cháu vẫn không hiểu chuyện. Học 3 năm chẳng có năm nào được giấy khen vì đạo đức xấu.


Mẹ em lâu lâu lại nhắc khi mới sinh con 1 tháng ra thì chị dâu em nói con chị quậy như quỷ vậy, do chị dâu em nói bậy nên giờ cháu nhà em mới như vậy. Em không tin lắm, nhưng giờ thằng cháu nhà em hết ai dạy nổi rồi. Mọi người có biết Bs nào, chỗ nào hay có cách nào khiến cháu hiền lại, không ngỗ nghịch như vậy không ạ? Chỉ em với nha.


Em cảm ơn trước ạ.