Chuyện bắt nguồn từ mong muốn có một hộp đất nặn.


Con tôi 7 tuổi, cháu nhiều lần xin tôi mua cho cháu 1 hộp đất nặn nhưng tôi không đồng ý, lý do là vì cháu chơi đất nặn rất bẩn, toàn bôi ra các đồ dùng và tôi lo sợ đứa nhỏ sẽ ngậm vào (đứa nhỏ mới 2 tuổi). Bình thường, tôi không tiếc con cái gì, miễn là thứ đó hợp lý. Tôi đã từng bỏ cả một buổi tối, đi lòng vòng nhiều tuyến phố để tìm mua cho con quả địa cầu đẹp và chắc chắn để con tìm hiểu khi con hỏi tôi "tại sao cùng một lúc mà nước này là buổi tối và nước kia là buổi sáng". Tôi cũng đã nhiều lần mua đất nặn cho cháu và dặn cháu chơi sạch sẽ, nhắc nhở có, mắng có nhưng rồi đâu vẫn vào đấy nên lần này tôi kiên quyết không mua cho cháu.


Con tôi có con lợn nhựa, nơi tôi thường bỏ tiền vào tiết kiệm cho cháu, tôi cũng cho cháu biết và nói đây là tiền tiết kiệm mẹ làm cho con để sau này con tiêu vào việc có ích. Hôm qua cháu đã dùng dao mổ lợn và lấy tiền ra, bà nội nhìn thấy nên tịch thu và nói là để đấy bà trả tiền điện, và bà làm thế thật. Con tôi đã suy nghĩ "bà lấy tiền của mình thì mình phải lấy lại" và mục đích của cháu là "mẹ không mua đất nặn cho thì mình lấy tiền tự mua", do vậy cháu đã mở trộm tủ của bà và lấy 2 tờ tiền 100.000, cháu chưa hiểu thế nào là 100.000 mà chỉ nghĩ là 2 tờ tiền sẽ đủ mua đất nặn. Tuy nhiên, sau đó khi cháu lấy tiền ra cất vào hộp bút thì em bé nhìn thấy và đòi, cô giúp việc hỏi thì cháu cũng khai thật là lấy tiền của bà và sau đó cháu đã mang trả bà số tiền đó. Tối hôm qua hai vợ chồng tôi nói chuyện với cháu nhẹ nhàng, lúc đầu cháu cũng chối và kể không trung thực câu chuyện, nhưng sau khi chồng tôi thuyết phục và hứa không phạt cháu thì cháu đã kể chi tiết việc cháu làm. Vợ chồng tôi đã phân tích cho cháu hiểu việc làm đó là rất xấu và cháu cũng đã xin lỗi bà và bố mẹ. Tuy vậy, tôi vẫn rất shock vì con tôi bình thường rất ngoan và tôi thực sự buồn và lo lắng vì không biết sẽ phải giáo dục cháu thế nào để cháu không bao giờ lặp lại việc này. Tôi có nên dạy cháu giá trị của đồng tiền? dậy theo cách nào? làm sao để dạy cháu biết trung thực? và phải làm sao để cháu không quen tay tiếp tục ăn trộm tiền lần nữa? tôi không thể cứ đáp ứng mọi yêu cầu của cháu để cháu không thèm muốn bất cứ thứ gì vì không phải mong muốn nào của cháu cũng chính đáng. Có mẹ nào có kinh nghiệm về việc này, giúp tôi với.