Bé Khoai nhà mình được 4 tháng tuổi, ngày mai mình phải đi làm rồi.


Từ khi sinh ra tới giờ, bé Khoai toàn ti mẹ. Sắp tới ngày đi làm, mình tập cho bé ti bình thì bé có vẻ như không muốn ti, chỉ đút bằng thìa được từng nào thì hay từng đó, nhưng mà thế thì lâu và ăn được ít lắm!


Vợ chồng mình ở riêng nên nhà chỉ có 2 vợ chồng và bé Khoai. Giờ có cô bé giúp việc nữa là 4 người. Mình phải đi làm, để Khoai ở nhà cho cô bé giúp việc thì ko yên tâm.


Nhà MC mình cũng ở gần nhà mình thôi, nhưng bà rất hay ốm và 1 điều quan trọng là mình và bà không hợp nhau :crying:


Nghĩ tới việc ngày mai đi làm rồi, mình khóc suốt. Thương Khoai lắm!


Ai sẽ thay mẹ cho Khoai măm, tắm cho Khoai, thay tã, thay bỉm cho Khoai mỗi khi Khoai ị, Khoai tè?


Khi Khoai của mẹ khóc nhè, ai là người nựng Khoai.


Giờ sinh con ra rồi, mình mới thấy tình yêu của mẹ dành cho con bao la biết mấy!


Mẹ yêu Khoai.