Con em được 10 tuổi rồi mà ko có ý thức học tập, tiếp thu siêu chậm, lúc nào cũng nộp bài muộn nhất lớp, học bây giờ, tí quên hết ko nhớ gì. Mỗi lần bảo vào học bài nhất là môn Toán là sẽ tìm mọi cách thoái thác hoặc sẽ giả vờ ốm hay làm gì đấy. Ngồi làm bài dù là bài dễ nhất cũng phải ngồi cắn bút, ì ra vì ko nghĩ ra cái gì. Cứ như thế này làm sao theo kịp các bạn trong lớp. Năm nay gần cuối cấp, nhiều bài Toán khó, học hành thế này làm mẹ cũng nản theo, nhiều lúc bực mình ko thể chịu được. Mong các mẹ cho em xin cao kiến để chữa căn bệnh chậm tiếp thu này. Em cảm ơn các mẹ nhiều.