Chào cả nhà ạ.

E với chồng cãi nhau sôi lắm, hơn nước lèo chuyện nên sinh thêm con thứ hai không đó ạ . Bé đầu e cbi vô học tiểu học. E muốn cho bé học trường tư ( nếu mình bé thì đủ kinh tế lo hết luôn đoạn đường dài học vấn). Nếu thêm bé thứ hai e nghĩ không lo nổi, áp lực thì chồng e nói : "Ko nổi học trường công". Thế là mâu thuẫn xảy ra. A ấy muốn nhất định phải 2 bé. Mà e thì không muốn con học trường công vì e cũng nghe được nhiều ac đi trước khuyên nhủ cố gắng để con có môi trường tốt, giáo trình học, môi trường thoải mái, ít chạy theo thành tích, học thêm...vv E rất tâm huyết mong muốn con được học trường tư. Mà chắc chắn bé thứ 2 thì 2 vck gồng hơi khó. 2 bé thì ko thể nào đứa học công, đứa học tư được. E buồn quá các c ơi, có cách nào nói cho ck khỏi muốn sinh bé 2 ko? C nào người Bắc cho e kinh nghiệm với, vì ck e người Bắc, đứa đầu vck e là con gái, Bố ck e từng nói là " bố láo" khi e nói là con ko đẻ nữa. Nhà bố ck e thì có cháu trai đích tôn nhiều lắm rồi. Nhưng e cũng ko giận bố ck e vì e nghĩ đó là văn hoá phk ạ? Chỉ là e ko muốn tư tưởng nhất định "nhà phải có chị có em", e thấy nó có thì vui nhưng ko phải là cần thiết ạ, e muốn tập trung cho bé tốt, sống hạnh phúc, học tập môi trường thoải mái, tốt là được. Ck e thì nói đua đòi trường tư, phải có 2 đứa , học trường công hết. E rầu quá. Các c cho e lời khuyên với ạ, chứ giờ e thấy 2 vck 2 hướng rồi, cãi nhau hoài có khi mất hp luôn á. Huhu e cảm ơn nhiều ạ