Chào các bạn ! mình hiện rất băn khoăn nhờ các bạn chia sẻ.
Mình đã có hai bé gái , bé lớn 11 tuổi, bé nhỏ chỉ 18 tháng. Do chủ quan , nên mình đã có thai khoảng 4 tuần. Bản thân mình đang rất đau lòng để đưa ra quyết định để hay bỏ. Gia đình mình không dư giả cho lắm, chỉ đủ ăn đủ mặc . Dạo này kinh tế lại khó khăn, buôn bán ế ẩm không ổn định. Hơn nữa hai vợ chồng mình còn mắc một số nợ . Mình cũng thương trẻ con nên ko nở bỏ đi và bản thân cũng thấy tội lỗi quá. Nhưng nếu sinh bé ra thật tình mình sợ ko lo nỗi với hoàn cảnh hiện tại. Mình rất khổ sở các bạn ạ !