Em năm nay đã có 2 con gái ( sinh đôi 44 tháng tuổi ) và 1 con trai 20 tháng chưa cai sữa . Tháng trước em không cẩn thận bị dính bầu Và thực sự em đã khóc khi phải bỏ con,vì lí do anh chị còn nhỏ,kinh tế bình thường,sợ thiên hạ nói đẻ lắm,.....bác sĩ dặn có kinh lại thì mới đặt vòng được. Nhưng chưa kịp có lại thì em lại thử 2 vạch. Nay đi kiểm tra túi ối đã 7mm.em lại dính bầu ngay sau đấy. Giờ em ko biết phải làm sao,thực sự em rất bối rối, đến ngủ em cũng mơ ko biết lựa chọn thế nào , em không muốn bỏ Con lần nữa.mọi người cho em lời khuyên được không. Em cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thiên hạ nói gì k quan trọng đâu chị ạ