VC mình đang có kế hoạch sẽ sinh bé thứ 2 vào 2012 khi mà theo dự tính các điều kiện về kinh tế, sức khỏe, tâm lý và cả tâm linh đã hội đủ. Tuy nhiên cái băn khoăn lớn nhất của mình là bé đầu sinh năm 2006, tháng 9/2012 sẽ vào lớp một (mặc dù cho đến thời điểm này tự bản thân bé đã rất mong có em, còn hơn cả vc mình ấy nên mình không lo nhiều phần tâm lý của bé). Mình rất muốn đồng hành sát cánh với bé đầu trong năm chuyển giao quan trọng đó nên lo lắng việc có bé thứ 2 sẽ ảnh hưởng điều này. Vì tính mình nóng nảy, sợ khi mang bầu lúc mệt mỏi, trái tính trái nết lại dự tính trước là sẽ khá bận rộn nên ảnh hưởng cả 2 bé. Các mẹ có kinh nghiệm có thể tư vấn giúp mình xem liệu sinh vào đầu 2012 sẽ tốt hơn hay cuối 2012 sẽ tốt hơn. Cảm ơn các mẹ nhiều nhé.