Chào các mẹ trên diễn đàn, đọc tâm sự của các mẹ hầu hết là các mẹ trẻ con còn nhỏ. Riêng mình tham gia diễn đàn này khi con đã lớn, nuôi con ăn học thành người rồi lo cho con lấy vợ, lấy chồng quả là một hành trình mà hầu hết con người đều phải trải qua. Hiện con mình đã đi làm theo đúng chuyên ngành mà cháu đã học, nhưng còn chuyện yêu đương và lấy vợ cũng là một vấn đề. Thực ra ai cũng muốn con mình lấy một người vợ có hoàn cảnh gia đình và xuất thân tương tự như gia đình mình để cho thuận lợi và đỡ rắc rối, Nhưng con trai mình lai yêu một cô gái có rất nhiều khác biệt với gia đình mình. Nhiều lúc nghĩ đến điều đó mình cũng mất ngủ và đau đầu nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết nào cả. Liệu mình co thể tác động tới con hoặc bạn của con để con đi đúng hướng không nhỉ ?