Mình đã có 3 bé,2 trai và 1 gái,Mình thấy đã đủ và ko có nhu cầu đẻ nữa nên Minh đã đặt vòng cách đây 1 năm nhưng đến hôm nay thấy chậm kinh nên thử lại thì 2 vạch,đến thời điểm này thai đc 4 tuần theo cách tính của bsi.Thực sự là ko mong muốn vì từ thời gian lấy chồng đến nay là 5 năm,mình ko có cơ hôi để làm gì ngoài đẻ và chăm con,hết đứa này lại đến đứa kHác( mình đẻ dầy,bé lớn nhất là 5 tuổi,bé nhất là 18 tháng)thực sự rất mệt mỏi và stress,và sống phụ thuộc vào chồng.hơn nữa Mình thấy các con bị thiệt thòi quá vì mẹ đã ko thế giành tgian với các con,giờ nếu có thêm e bé thì mẹ lại càng bận.mình thì quan điểm đẻ thì phải nuôi day tốt quan tâm yêu thương con thì mới đẻ,thế nên mình sợ đẻ thêm nữa là 4, ko biết mình có dạy dỗ các con cẩn thận đc hay ko.Mẹ Mình và gd nhà mình ai cũng khuyên đừng để nữa vì đẻ nhiều ng phụ nữ khổ và vất vả trc,vả lại bg mới chỉ là trứng làm tổ chứ chưa Thành hình,mình bỏ thai thì cũng ít tội lỗi hơn,nhưng chồng mình và gd nhà chồng thì lại mừng,muốn mình đẻ,chị chồng nói rất nhiều về tâm linh,rằng đấy là quà của trời ban,đấy là số phận,đứa bé muốn làm con mình vì mình đã cố tình đặt vòng rồi mà vẫn có bầu,rồi thì đứa bé trong bụng biết đâu kiếp trc giờ quay lại trả ơn mình,rồi thì có nhiều gd bỏ con đi rồi thì những đứa con kia lớn lên sẽ rất khó dạy và ko yêu thuơng nhau,rồi có ng định bỏ con đi nhưng sau đó lại để đẻ,sau này đứa bé rất ngoan,đẹp,gd họ làm ăn rất phát đạt...chị chồng cũng nói sợ vất vả thì để chị chồng nuôi cho đến 2 tuổi...thực sự mình rất băn khoăn,ko phải là vd kinh tế,vì có thêm con nữa thì vc mình vẫn có Khả năng nhưng cứ nghĩ đến mệt mỏi và các con thiệt thòi Mình lại ko muốn đẻ,nhưng mình cũng sợ những điều chị chồng nói.Các mẹ có ai giống như mình ko,có ai có con rồi mà bỏ thai như Mình ko ?xin 1 lời khuyên từ các mẹ ko tin vào tâm linh.