chuyện là thế này : em làm hội trưởng hội phụ huynh từ khi con em còn học lớp 1 , rồi lên lớp 2,3,4,5 các cô ấy cứ bắt phải làm tiếp em rất ngại cái khoản này nhưng đi họp thì chẳng bác nào chịu nhận mà cứ chối đây đẩy vì vậy em miễn cưỡng phải làm đến năm nay là năm thứ 5. chuẩn bị hết năm học và chuyển trường cho các em, em phải nhận nhiệm vụ là đứng lên thay mặt cho toàn khối năm nói lời cảm ơn với ban giám hiệu nhà trường cùng toan thể các thầy cô giáo và tặng quà cho nhà trường ạ . em nhờ bác nào văn hay chữ tốt hoạc quen phát biểu thì thảo ra giúp em một bài phát biểu hay và ngắn gọn : đại loại là cám ơn nhà trường trong 5 năm học vwaf qua đã giúp đợc tạo điều kiện cho các em abcds vvvv sau đây tôi xin thay mặt tặng quà vv vf vv ạ ngắn gọn và xúc tích tý ạ em không quen nên sợ không hay. cảm ơn các bác nhiều ạ
Nhân tiện đây em muốn hỏi mẹ chủ top và các mẹ khác là: mẹ làm hội trưởng hội phụ huynh thì con được quan tâm nhiều hơn đúng không? Chả là ngày trước học cấp 1 và cấp 2 em có cô bạn mà mẹ cô ấy tháo vát lắm nên năm nào cũng được cử ( có năm thì tự ứng cử ) làm hội trưởng hội phụ huynh. Học với nó bằng ấy năm trời em thấy lúc nào nó cũng được các cô chủ nhiệm quan tâm, nhớ mặt nhớ tên lắm mà bản thân nó được tiếp xúc với thầy cô nhiều nên bạo dạn tự tin hơn bạn bè trong lớp nhiều. Rồi cũng từ đó mà các hoạt động đoàn trường nó cũng được tham gia bản thân cũng khá năng nổ, vị trí, lời nói của nó với cả lớp rất có trọng lượng. Hồi đó em cứ ước ao giá như mẹ mình cũng là hội trưởng hội phụ huynh ( của lớp thôi cũng được ) để em được quan tâm và tự tin khi giao tiếp như nó. Em thấy có mẹ như thế và môi trường hoạt động nhiều như vậy ( em không đề cập đến vấn đề học tập nhé) đã tôi luyện cho bạn em một kỹ năng sống rất tốt và tạo nên một tính cách vui vẻ, hòa đồng, ăn nói gẫy gọn, túm lại là nhờ đó mà giờ nó rất thành công trong cuộc sống và công việc.Quay trở lại vấn đề mẹ làm hội trưởng hội phụ huynh thì thế này ạ. Con gái em sắp vào lớp 1, em cũng muốn cháu nó tự tin hoạt bát, ngoài việc học thì tham gia các hoạt động của trường lớp nữa. Nhớ lại mẹ của bạn em nên em cũng muốn mình sẽ tham gia vào việc trường lớp để giúp con phát triển như cô bạn kia. Bản thân e tự nhận thấy cũng khá nhanh nhẹn, chắc sẽ đảm nhận được vai trò hội trưởng, theo các mẹ khi con vào lớp 1 em có nên tự ứng cử bản thân vào vị trí đó không? Em hỏi thật lòng mong các mẹ đã có con học cấp 1, 2 vào chỉ giáo cho em với.
Làm trong hội phụ huynh hay làm hội trưởng hội phụ huynh trước tiên bạn phải có thời gian và lòng nhiệt tình. Có khá nhiều vấn đề nhạy cảm cần bạn phải chi tiết và xử lý thật khéo. Còn nếu chỉ vì mong con được quan tâm hơn hay nghĩ nhờ mẹ như vậy con mới có kỹ năng sống tốt hơn thì mình nghĩ không nên và không đúng lắm đâu, một phần nhỏ thôi. Như bạn nói bản thân bạn nhanh nhẹn và sẽ đảm nhận tốt vai trò ấy thì bạn nên tự ứng cử vì không nhiều phụ huynh sẵn sàng và làm tốt vai trò đó đâu bạn. Lớp nào có được một phụ huynh như bạn thật là may mắn.@};-
Em biết là cha mẹ sinh con trời sinh tính, cô bạn em được như thế có khi là do trời phú rồi. Em cũng là chỉ muốn tạo môi trường cho con gái phát triển toàn diện thôi, quan điểm của em là không cần con học giỏi thi giải này giải kia mà chỉ cần con phát triển tốt, kỹ năng sống đầy đủ. Em tự nhận mình là cá chuối đắm đuối vì con, hihi. Em mong muốn được làm hội trưởng hội phụ huynh cũng vì muốn được giám sát bảo vệ con gái trong hành trình con phát triển. Ví dụ đơn giản như con đi chơi dã ngoại với cả lớp, là hội trưởng tất nhiên em sẽ đi cùng, như thế e có thể chăm sóc con, giữ an toàn cho con tránh được các tai nạn và sự xâm hại ( e nói như thế các mẹ đừng cho răng em chỉ biết đến con mình nhé, e tự thấy bản thân rất có trách nhiệm và tỉnh táo khi ở bên trẻ nhỏ, nhất là các bé gái có thể bị xâm hại và các bé trai quá nghịch ngợm hiếu động dễ bị tai nạn). Tất nhiên về mặt thời gian thì em có thể thu xếp được công việc.Các mẹ vào chuyện trò chia sẻ tiếp đi ạ, nhất là mẹ nào đã và đang làm hội trưởng của lớp con mình, vào đây cho em xin chút kinh nghiệm đi.
