Các bố mẹ có công nhận rằng sau khi có con, cuộc sống của chúng ta ít nhiều có sự đổi khác không? Với mình kể từ lúc mang bầu đến nay con gái chuẩn bị sinh nhật tròn 2 tuổi, mình nhận thấy bản thân mình đã có nhiều sự tiến bộ và thay đổi rõ rệt. Chẳng hạn như trước đây mình không quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, không bao giờ biết tên các loại thuốc uống thông thường, không bao giờ nhớ các thức ăn/uống kỵ nhau, lại chẳng thể kiên nhẫn trước 1 đứa trẻ... Vậy mà từ khi có con mình đã làm được tất cả những điều ấy, thấy mình chín chắn hơn rất nhiều.


Sau khi có con, cũng như nhiều chị em khác, mình cũng gặp phải những mâu thuẫn dẫn đến stress, tất cả chỉ để dặn lòng mình rằng lần sau sinh bé thứ 2 ắt hẳn mình sẽ làm chủ gia đình của mình, không để bất kỳ ai can thiệp vào cuộc sống của gia đình nhỏ của mình nữa. Bao khó khăn, bao nước mắt mình nuốt vào lòng, tất cả chỉ để lo cho con mình được tốt nhất. Bài học mình rút ra là dù có khó khăn nào chị em cũng nên tâm sự với chồng để chồng hiểu và đứng về phía mình, lúc ý có chồng và con bên cạnh khó khăn nào cũng vượt qua được tất.


Mình mở topic này mong muốn được chia sẻ cùng các bố, mẹ về những khó khăn, hạnh phúc hay những điều phi thường mà các bạn đã có được sau khi sinh con nhé.


Mình bắt đầu bằng 1 câu chuyện của mình trước:


Con được gần 1 tuổi, công việc bắt buộc mình phải đi công tác Hải Phòng 1 tháng. Mình là người say xe, vậy mà đợt đó mình đã làm được 1 điều phi thường: Thời gian ở Hải Phòng cứ chiều xong việc mình lên xe về HN, sáng sớm hôm sau lại lên xe đi HP mà không hề say xe, không cảm thấy mệt mỏi.


Đây là ảnh cục cưng của mình chụp hồi 8th tuổi. Ngắm nhìn nụ cười của con mình có đủ sức mạnh để refresh bản thân.