em đang băn khoăn quá đay các mẹ ơi. Con e đã vào lớp 5 tuổi, thằng bé cũng thông minh sáng dạ, nhưng mà nghịch lăm, không để chân tay yên, xem hoạt hình xong là bắt chước ngay. nhưng cái e đau đầu là vấn đề học tập của con. bà nội ( là g.v cấp 2 về hưu) thì ra sức bắt cháu tập viết, thậm chí còn bắt học tính trong phạm vi 10. bố nó thì cũng cứ lo con ko học trước ko theo kịp bạn bè khi vào lớp 1. nhưng quan điểm của e thì ko nặng nề lắm, e cũng g.v cấp 2, nhưng vì còn đang công tác nên e nhận thấy chủ trương và đường lối gd của nhà nước đang dần thay đổi theo hướng mở để trẻ em tự học và sáng tạo, tất nhiên bây giờ mọi thứ đổi mới còn mờ nhạt và chưa vào qĩu đạo, vẫn còn thử nghiệm, nhưng em thấy đáy là con đường gd phù hợp, chỉ là mình chưa thực hiện được thôi. nhưng dù gì cháu còn bé mà có hôm pjair ngồi tập viêt, tập tính đến hàng tiếng đồng hồ, kết quả là thằng bé trả lời loạn lên rồi. bà thì mất kiên nhẫn quát ầm lên mới kết thúc giờ hoc. em cũng can thiệp nhưng mà bà và bố cùng 1 chiến tuyến nên khó quá. quan điểm của 2 mẹ con đó là làm thế nào mục đích nó biết chữ, biết tính toán là được, còn việc dạy theo cách nào ko quan trọng, nhưng em lại sợ cách dạy của bà là lối cũ, còn đến lớp các cô có cách dạy khác, thằng bé sẽ loạn cả lên,chưa kể tâm lý biết rồi sẽ chủ quan ko chịu học nữa.


e muốn hỏi các mẹ định hướng cho con mình thế nào trước khi bé vào lớp 1, có mẹ nào dạy cáp mầm non và tiểu học tư vấn em với. ngoài xã hội mọi nguời cho con đi học thêm ầm ầm, em thấy tội bọn trẻ quá mà chả biết làm sao phản biện lại quan điểm dạy trước, học trước, rồi học nhồi nhét. biết bao giò giáo dục nước ta mới cải thiện được đây:-S:-S