Em mở đề tại này để các bố/các mẹ có nơi để nói lời xin lỗi các thiên thần của chúng ta mà vì lý do khách quan lẫn chủ quan chúng ta không thể chỉ nói bằng 3 từ đơn giản "Xin lỗi con".
Rất mong được các bố/các mẹ hưởng ứng như là một cách chia sẻ kinh nghiệm để điều chỉnh bản thân và có phương pháp giáo dục con cái tốt nhất.
Và đây là "Bản kiểm điểm" của em
Kính gửi: Cậu chủ
Mặc dù Cậu không yêu cầu nhưng tự bản thân Tôi thấy mình phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trần tình những lỗi lầm mà mình đã gây ra trong thời gian vừa qua để mà tìm cách hạn chế hoặc sửa chữa triệt để. Hơn nữa, cũng thông qua đây Tôi mong Cậu sẽ hiểu hơn cái tâm tư nguyện vọng của Tôi khi mà việc đối thoại với Cậu lúc này không phải là điều mà Tôi có thể làm được ngay.
Thưa Cậu!
Trước hết Tôi phải nói rằng nếu như Cậu có cảm thấy sốt ruột về cái sự dài dòng của Tôi thì xin Cậu cũng thực sự thông cảm và cố gắng bình tĩnh mà nghe Tôi trình bày cho đến đầu đến cuối. Vả lại Tôi có tí tuổi rồi nên nhiều khi lẩm cẩm, nhớ nhớ quên quên, lời ăn tiếng nói không được mạch lạc rõ ràng, nhưng Tôi xin hứa có sao nói vậy chứ không thêm không bớt Cậu ạ. Nhân đây Tôi cũng xin phép Cậu được giải thích luôn những nguyên nhân khiến Tôi gây nên tội lỗi sau mỗi lần liệt kê ở đây Cậu nhé.
- Tội thứ nhất: Tôi nóng tính và hay gây gổ với Cậu.
Điều này thì Cậu phải chấp nhận sống chung với lũ thôi bởi vì Tôi được cha mẹ sinh ra nhằm đúng cái năm mà ngài Chúa Sơn Lâm - chúa tể của muôn loài nhậm chức tại nhiệm kỳ mới. Mà Cậu cũng biết đấy, Tôi thuộc dòng giống của Ông Ba mươi nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tâm tính của Ngài và đương nhiên chẳng cần ra oai thì Tôi cũng biết rằng mình đủ uy quyền đối với Cậu. Thế nhưng cũng tại vì Tôi cứ nghĩ là mình có tí quyền hành trong tay nên thường dùng mệnh lệnh để áp đặt Cậu thay bằng phương pháp “lạt mềm buộc chặt”. Điều này biểu hiện ở chỗ Tôi thường muốn Cậu phải lập tức và răm rắp nghe lời trong khi Cậu đang ở lứa tuổi hiếu động và thích làm theo ý mình một cách bản năng nhất. Cũng một vài lần Tôi cho Cậu nếm thử mấy cái bánh “Phỉnh” và thấy hiệu quả hơn hẳn khi đem cán chổi và roi mây ra dụ dỗ Cậu. Điều này thì Tôi sai rồi, Tôi xin nhận! Nhưng cũng tại Cậu nữa chứ không phải do Tôi hoàn toàn bởi đôi khi Cậu cũng hơi quá đà trong cái gọi là khôn khổ và giới hạn mà Cậu được phép thể hiện mình.Trong khi đó Cậu lại quá biết cách sử dụng lá chắn của mình mỗi lúc Cậu thấy giọng của Tôi bắt đầu có âm sắc của chì hay có vị của chanh. Mà Tôi thì chúa ghét và rất ngại va chạm với thứ bảo bối đó của Cậu vì Tôi thường bị chỉ trích rằng thì là mà … mặc dù tất cả vẫn nhất trí cao với Tôi là Cậu sai, nhưng Tôi không nên sử dụng vũ lực với Cậu chỉ vì Cậu còn … bé. Đến nước đó Tôi cũng chỉ còn biết ấm ức và lẩm bẩm rằng “Đúng là cháu hư tại … ai nhở?”.
- Tội thứ hai: Tôi ích kỷ và khắt khe với Cậu.
Thỉnh thoảng Tôi có trốn Cậu như “chó trốn con” mà đi theo tiếng gọi của … Tôi vẫn chưa thể bỏ được cái thói quen ôm lấy cái máy tính mỗi khi rảnh rỗi thay vì ôm Cậu và đọc thật nhiều câu chuyện hay cho Cậu nghe. Vì cái sự mệt mỏi căng thẳng của mình mà đôi lần Tôi thất hứa không đưa Cậu đi chơi vào cuối tuần như dự định. Nhất là gần đây trên TV có công chiếu Prison Break với quá nhiều tình tiết hấp dẫn kiểu Mỹ, trong đó phải kể đến chàng Michael Scofield – nhân vật mà ko chỉ riêng Tôi mà đến Cậu cũng còn mê nữa là, vì thế mà các chương trình hoạt hình yêu thích của Cậu cũng bị Tôi cắt giảm đáng kể chỉ để Tôi được ngắm thần tượng của mình … đó là những thói ích kỷ của Tôi. Tôi xin thành thật nhận khuyết điểm với Cậu và xin hứa sẽ cố gắng bù đắp cho Cậu để chuộc lại những lỗi lầm đã nêu.
Lý giải cho sự khắt khe của Tôi đối với Cậu là bởi bây giờ Cậu đang như cái cây còn non, như tờ giấy còn trắng tinh. Vì thế Tôi thiết nghĩ phải làm sao để vẽ lên tờ giấy đó một bức tranh thật đẹp hay phải uốn thế nào để cái cây mọc thẳng không bị cong. Tôi cũng muốn khi Cậu trưởng thành sẽ là một người đàn ông chững chạc, mạnh mẽ, đàng hoàng và có trách nhiệm. Còn việc Cậu có giỏi giang hay không lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó sự nỗ lực phấn đấu của chính Cậu mới là điều cốt yếu. Chính vì vậy mà từ tấm bé Tôi muốn nhìn thấy ở Cậu những phẩm chất của một người đàn ông thực thụ. Tôi biết đòi hỏi điều đó ở Cậu bây giờ là hơi sớm, nhưng dù sao Tôi cũng phải là người định hướng và giúp đỡ Cậu thực hiện từng bước một chứ. Có quá sức với Cậu không khi giai đoạn này Tôi yêu cầu Cậu một số điều chẳng hạn như: Đi hỏi về chào, biết lễ phép với người lớn và nhường nhịn người bé, tự làm những việc vừa sức của mình không ỷ lại, không được phát huy sở trường “lấy khóc làm đầu” để đe dọa những người yếu bóng vía và tuyệt đối không được du nhập những lời nói và hành động mang tính chất đầu bò đầu bướu ở ngoài đường … Tôi sẽ chiều Cậu khi thấy điều đó là chính đáng, còn ngược lại Cậu thông cảm nhé, Tôi còn hơn cả cai ngục đó, không dọa Cậu đâu. Có điều bằng cách này hay cách khác Tôi cũng phải cố gắng tìm được phương pháp điều trị cái bệnh cứng đầu của Cậu một cách hiệu quả nhất.
- Tội thứ ba: Tôi thiếu kiên nhẫn và có tật “giận cá chém thớt” với Cậu
Tôi biết Tôi thật tệ khi vẫn đem theo suy nghĩ, lo lắng và những điều đáng lẽ ra phải để ngoài cánh cửa ngôi nhà của chúng ta. Nhiều khi sự căng thẳng và phức tạp trong cuộc sống đã vô tình biến Tôi thành mụ phù thủy trong mắt Cậu. để rồi đến khi Tôi thảng thốt giật mình khi Cậu vừa nức nở vừa nói rằng không yêu Tôi nữa, rồi sau đó lại chất vấn Tôi như đại biểu quốc hội chất vấn các bộ ngành rằng tại sao Tôi nói là Tôi yêu thương Cậu mà lại hay đánh Cậu thế? Tôi chết điếng người đến nỗi hàng tháng sau Tôi phải cố gắng kiềm chế để không nổi giận lên với Cậu. Tôi không thể để Cậu ngồi đếm từng hạt cơm nên lại phải xúc cơm cho Cậu trong khi ở lớp học Cậu tự ăn một mình, thậm chí Cậu còn được cô giáo khen và là tấm gương cho các bạn. Tôi cũng không muốn Cậu lóng ngóng mỗi lần tự đánh răng nên mặc dù đủ tuổi để làm vệ sinh cá nhân một mình nhưng Tôi vẫn phải đánh răng cho Cậu mỗi ngày. Đó là tội thiếu kiên nhẫn mà Tôi đã tạo cơ hội cho Cậu có cơ hội mè nheo khi lợi dụng được điểm yếu này của Tôi.
- Tội thứ n: ………..
…………………….
Trên đây Tôi đã trình bày toàn bộ những tội lỗi của mình trong thời gian được chung sống và phục vụ Cậu. Quyền phán xét và quyết định hình thức kỷ luật là tùy thuộc ở Cậu, nhưng dù sao Tôi cũng muốn Cậu biết một điều rằng: Cậu là người đàn ông có ý nghĩa đặc biệt đối với Tôi. Tình yêu Tôi dành cho Cậu không thể so sánh và không giống với tình cảm mà Tôi dành cho bất cứ gã trai nào. Và Tôi đồ rằng trong lòng Cậu Tôi cũng là một người không thể thay thế. Cho dù vật đổi sao dời, cho dù hiện tại hay tương lai có thế nào đi chăng nữa thì Tôi và Cậu cũng không bao giờ xa rời nhau được. Chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta hoặc khi có một người đàn bà khác xuất hiện thì có thể Tôi sẽ phải nhường lại ngôi vị, nhưng một điều chắc chắn rằng muôn đời họ cũng không thay thế được vị trí của Tôi phải không Cậu?
Tôi xin hứa sẽ cố gắng và nỗ lực hết sức mình để khắc phục và sửa chữa những khiếm khuyết đã nêu trên. Nếu tái phạm Tôi xin hoàn toàn chịu mọi hậu quả và hình phạt.