Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện con cái
Tham gia
d
Dinh_Tuan_BonsaiArt
8 năm trước
Báo cáo
Chuyện nhà có Bảo Bối "quý em hơn quý anh"
Cuộc đời không sợ thiếu hay thừa ! Chỉ sợ không CÔNG BẰNG !
Các mẹ 2 con phải đọc nhé !
Mình đi bơi, thấy ở bể có Mẹ và Bà của 2 bé.
Thằng lớn thì bơi và nghịch ngợm 1 mình, cô em bé bỏng thì được nâng niu kinh lắm, giọt nước bắn vào mặt tí tẹo thôi Mẹ và Bà xót xa lắm
Cu anh lớn thì hiếu động nghịch ngợm vui đùa với nước (chứ không thể thì thằng này có vứn đề các bác nhờ)
Nhưng lại bị Mẹ và Bà chửi như tát nước vào mặt:
- Chơi gì mà dại thế, nhảy tưng tưng bắn hết nước vào mặt em
+ Tránh xa em ra, đừng lại gần làm nó sợ con, cứ nghịch kiểu này lần sau mẹ sẽ không con đi nữa.
- Cháu phải nhường cái phao ấy cho em chứ...
Bla bla la...
Mình quan sát thấy cu cậu buồn thui thủi, không còn sự vui nhộn, hiếu động của mấy phút trước nữa.
Và trong tâm lý của nó sẽ là: GHÉT EM.
Vì đơn giản, từ khi có em, nó không còn được là nó nữa, mà lúc nào cũng phải thế này, thế nọ, vì em...
"Cuộc đời không sợ thiếu và thừa, chỉ sợ không công bằng"
Đừng, đừng bao giờ bắt nó PHẢI nhường em, nếu cần nhường, nó sẵn sàng làm bởi vì YÊU THƯƠNG, chứ khôgn phải Mệnh lệnh nhé các bác.
Cái mệnh đề "Lớn phải nhường bé" là tiền đề tạo ra những đứa trẻ NHU NHƯỢC khi trưởng thành, cái gì xứng đáng thuộc về nó, phải là như vậy.
Thương cu cậu, một sự tổn thương lớn, mà Mẹ và Bà sẽ khôgn bao giờ hiểu được.
""""e là boy chưa lập gd, muốn tìm hiểu nhiều thứ từ các bà mẹ trên diễn đàn, để sau này có kiến thức chăm lo cho gd. mong các chị đừng ghét e :))"""
Nguồn: Sưu Tầm
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang