Hôm qua được ngày đẹp trời, Kim hào hứng chia sẻ "muốn học tiếng Trung", rồi "tìm cái cho Kim học đi". Là đứa khác thì chắc ông bà bố mẹ thầy cô mừng phải biết, nhưng vì là Kim nên mình hơi bị nghi ngờ. Từ trước đến giờ, Kim "bắt đầu" học tiếng Trung bao nhiêu lần là "thôi" bấy nhiêu lần. Lần này lại còn giao hẹn trước là "thích học nhưng mà phải vui cơ".
Kể ra Kim nên biết tiếng Trung. Ở lớp đến một nửa các bạn nói được tiếng Trung phổ thông (Mandarin). Các bạn nói chuyện với nhau, Kim ngồi ngẩn tò te không hiểu bực mình lắm. Hồi đầu mẹ gợi ý "bảo các bạn dạy cho" Kim cũng có vẻ xuôi xuôi. Nhưng rồi một ngày xấu trời lại khăng khăng "Kim ghét. Không học bảo các bạn dạy nữa".
Lần này lại đòi học. Ừ thôi! Coi như xí xóa chuyện cũ, tìm tài liệu cho học từ đầu vậy, nhưng mà bắt hứa phải học cho hết tài liệu mình đưa, bỏ nữa là sẽ bị phạt /:). Cấm kêu!
Lên mạng tìm rõ nhiều chương trình, tài liệu học tiếng Trung cho trẻ em miễn phí, mà trọng tâm là nghe nói (vì Kim cũng chưa cần phải học đọc viết, nhận mặt được chữ nào hay chữ ấy thôi). Mãi rồi hôm qua mới tìm được trang betterchinese.com đúng tiêu chí. Hà hà! Hình đẹp, có phần đọc chuẩn, bài ngắn, ít từ. Chọn cho Kim chương mẫu giáo dù đã qua cái tuổi ấy lâu rồi (đấy, tha hồ mà dễ nhé). Phần dạy bằng tiếng Anh nhưng may sao cũng đơn giản, Kim tự hiểu được.
Xong! Bắt đầu học từ hôm qua rồi đấy, lại còn có vẻ hứng chí tợn, hôm nay kiểm tra thấy đã thuộc từ và nói nói được rồi (chắc tại toàn từ dễ). Để xem được bao lâu. Mong Kim lần này đừng có bỏ cuộc kẻo mà mình lại phải tìm cách gì phạt Kim. 8-| Cố lên nhé! :x