Chữa bệnh vô sinh nhưng không tìm được người hiến trứng, phải làm sao đây?
Mình tạo ra thread này để nhờ ai đó làm ơn làm phước, giúp đỡ cô bạn của mình một chuyện cực kỳ nhạy cảm. Rất mong Admin đừng xoá thread này và mọi thành viên của diễn đàn chấp nhận để nó tồn tại, rồi biết đâu một điều kỳ diệu sẽ đến với người bạn đang tuyệt vọng của mình.
Cô bạn mình lập gia đình gần 20 năm rồi mà không có con. Hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi, ai bày vẽ cách gì cũng làm thử với hy vọng có một đứa con để chăm sóc, để thương yêu như những người cha, người mẹ bình thường khác. Họ đi tây y, đông y, thuốc bắc, thuốc nam, bác sĩ này, thầy lang nọ đủ cả. Suốt hành trình tìm đứa bé của chính mình, họ không ngại ngần trước những trở ngại muôn hình vạn trạng của cuộc sống đời thường. Vậy mà tuổi 40 đến đã làm họ gần như tuyệt vọng.
Hiện tại cô ấy đang chữa chứng vô sinh của mình ở phòng khám của bác sĩ Ngọc Lan (con gái bác sĩ Ngọc Phượng). Bác sĩ Ngọc Lan nói trường hợp bạn mình, từ đây đến trước 45 tuổi, vẫn còn chút hy vọng nếu một người phụ nữ nào đó dưới 30 tuổi, đã sinh 1 hay 2 con, đồng ý cho cô bạn mình trứng. Tức là, khi có người đồng ý cho trứng, cô bạn mình sẽ dẫn người phụ nữ đó đến bác sĩ Ngọc Lan khám, xét nghiệm, theo dõi, kê thuốc thang, bồi bổ cho người đó trong vòng 1 tháng. Sau đó, bác sĩ sẽ dùng một biện pháp y khoa lấy trứng ra ngoài, rồi cho kết hợp với tinh trùng của chồng cô bạn mình trong ống nghiệm, rồi cho lại vào người cô ấy. Thế là cô ấy sẽ mang thai như những người phụ nữ khác. Dĩ nhiên việc diễn ra phải có sự đồng ý hợp pháp (bằng văn bản) của người chồng của người phụ nữ hiến trứng.
Hai vợ chồng họ đang chạy đua với thời gian để xin được trứng trước tuổi 45. Tuy nhiên, họ tìm mãi, tìm mãi gần mấy năm nay, từng ngày, từng ngày trôi qua mà vẫn không tìm được người cho trứng. Cho dù lúc nào cũng dành dụm sẵn một số tiền kha khá để trả ơn người hiến trứng, cho dù bắt gặp được người phụ nữ đúng chuẩn bác sĩ đưa ra, họ cũng không dám hỏi, vì sợ người ta chửi mắng, thậm chí còn kết tội họ.
Hôm rồi, cô ấy vào thăm em gái của mình sinh con ở bệnh việnh Hùng Vương. Nhìn ánh mắt lẫn cái cách cô ấy bế em bé của em gái mình cho bú thử, cái cách cô ấy nựng nịu, nâng niu các em bé trong phòng sinh, và cả các em bé cô ấy gặp trên đường từ phòng sinh ra cổng, mình thấy thương quá nên sau mấy ngày suy nghĩ mình quyết định post bài viết này lên diễn đàn, với suy đoán rằng các chị em ở đây chắc cũng quen biết ít nhất một người phụ nữ nào đó sẵn sàng làm phước.
Bạn mình tên là Yến, số điện thoại di động 01999193197, email:lucboiyen@yahoo.com.vn (Bạn mình ít rành internet, nếu liên lạc số di động thì tốt hơn)
Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc bài viết này.