Chẳng biết trên đời này có ông chồng nào như chồng em không các mẹ ạ.
Đặc biệt không thích con trai, từ hồi mới quen rồi yêu nhau đã hay tâm sự bảo: "anh chỉ thích con gái thôi, sinh đôi 2 đứa con gái thì càng tốt". Em nghe thì cười không nói gì và nghĩ ông nào tán gái chả nói thế, chứ chả ông nào không thích con zai cả.
Rồi lấy nhau về, lúc biết em có bầu thì thích lắm, cứ suốt ngày tủm tỉm cười, rồi xoa với thơm bụng vợ. Ấy thế mà lúc đi siêu âm biết là con trai cái, mặt cứ dài như cái bơm, ỉu như bánh đa nhúng nước. Từ đấy là cấm có thấy xoa với thơm bụng vợ nữa. Có lần còn nửa đùa nửa thật nói với em là: "tưởng con gái thì còn giặt tã cho, con trai thì tự đi mà giặt".
Ơ hay, con nào mà chả là con, em đúng là giở khóc giở cười, từ trước giờ toàn thấy các ông vợ mà không sinh được con zai là mặt nặng mày nhẹ rồi bồ bịch để kiếm thằng cu, chứ chưa thấy ai trọng nữ khinh nam như anh chồng nhà em. Chả bù cho em lại chỉ thích con trai vì em thấy đàn bà khổ quá, làm con trai cho đỡ khổ.
Nhiều lúc em cũng thấy tủi thân các mẹ ạ, trước âu yếm thế mà giờ cứ dửng dưng thôi. Em phải làm gì với ông chồng ngược đời nhà em bây giờ????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
e cũng thấy thế mn ạ, cũng thấy phiền muộn lắm cơ, may mà e thích con trai hihi