Hello các mẹ, em là thành viên mới, rất vui được giao lưu và học hỏi kinh nghiệm của các mẹ.


Em "xuất giá tòng phu" đc 1 năm đến nơi rùi mà chưa có baby, ai cũng hỏi và giục căng thằng quá, có ai giống e k ạ? :((


Lúc mới cưới bọn e kế hoach mà giờ thả đc tầm 4-5 tháng rồi cũng chưa có gì, tháng này e canh trứng mà nghe vẻ kết quả k khả thi, e buồn quá! :( mn bảo uống thuốc bắc cắt của ông lang nào đó mà e k yên tâm vì sợ chữa lợn lành thành lợn què! Ai có kinh nghiệm chia sẻ cho e với ạ! Mong các mẹ chia sẻ lắm lắm ( dù là những lời động viên khích lệ tinh thần cũng đc chứ e oải vụ này quá, ai cũng hỏi và giục, k biết có ai hiểu đc cái nỗi lòng tê tái của e k. Huhu) Cảm ơn mn ạ. Chúc mn cuối tuần vui vẻ.


webtretho