Đúng lời hứa với Kan, tối qua bố mẹ đã tổ chức một bữa tiệc mừng đầy tháng cho Kan, dù muộn. Mặc dù cuối năm ai cũng bận, nhưng bạn bè của bố đến khá đông dù mấy người thân nhất thì lại vắng mặt, bố hơi buồn một tý nhưng vì lý do chính đáng nên bố cũng thông cảm cho các cô các chú ý.Hôm qua Bố Mẹ làm tiệc cho Kan ở Quán 1946 rất Hà Nội, rất cổ, rất bình yên và ăn ngon, sạch sẽ. Hôm qua nhà mình đi đủ con ạ. Ông bà ngoại này, cậu mợ Khoa và em Cu tý này, Vợ chồng bác Phương Dũng và anh Bi nè, lại còn ông trẻ Nam từ Phú Thọ xuống chơi đúng dịp nữa chứ, vui quá. Bên nhà bố thì có vợ chồng anh Minh, anh Phương nữa.Bố phải gửi lời cảm ơn hộ con tới các cô các chú: Vợ chồng chú Đỗ Bảo - Thanh Vân và chị Xu Xu. Cô Việt Thanh - "em yêu" của bố. Cô Hà Sơn rất thân với bố. Cô Thanh Tâm "vợ cả" của bố. Cô Thuỳ Dung xinh gái bạn bố. Chú Hoàng Hải và chú Minh Sơn. Hai anh Bem và Lu. Chú Dũng và cô Hạnh, chú Sơn Saa và cô Hà Xu Ka (người lập Blog cho con đó). Chú Hưng cò lả và cô Hoa. Vợ chồng Chú Tấn Minh Thu Huyền và anh Tít, vợ chồng bác Quang anh và bác Thanh Tâm. Cô Hiền Anh Sao Mai. Chú Đào Gia Long. Không biết còn thiếu ai nữa hay không, bố rất xúc động và vô cùng hạnh phúc vì các bạn của bố đã nhiệt tình từ 4h chiều đến tận 8h tối, thậm chí vợ chồng bác Quang Anh và Bác Tấn Minh còn ở lại đến tận 10h với bố.Bố cảm ơn chú Kiên chủ quán đã tặng bố cái vòng ngọc rất đẹp và quý, lại còn giảm giá tiệc nữa, hiih. Bố rất hạnh phúc.Hôm qua cứ tưởng con sẽ mệt vì lần đầu ra ngoài và các cô các chú bế nhiều, với lại sợ con bị ngộp vì ăn uống của người lớn, nhưng về nhà con ngủ ngoan lắm, tận 3h30 mới dậy ti mẹ rồi bố lại bế ru ngủ và con ngủ tận sáng luôn. Yêu xế. Hôm qua có vụ con ị ra bỉm chắc là từ lúc ở bữa tiệc, thế mà rất lịch sự nên không khóc, rất ngoan. Về nhà Kan mới kêu ầm lên, lúc đó bà và mẹ mới bỏ bỉm ra thay thì thấy sản phẩm của con đã khô khô rồi, hii. Yêu con lắm.