Kinh nguyệt chậm mất 2 ngày . Mua hai cái que thử thai về định bụng để ngày mai khi ngủ dậy sẽ thử xem thế nào , nhưng khi đi tắm quá sốt ruột nên lôi một cái ra nhúng thử .
Chỉ vài giây đã nhìn thấy kết quả hiện lên rất rõ , CÓ THAI vậy là điều lo lắng cũng đã là sự thật . Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu đó là : Phải làm sao bây giờ ?
- Để lại cái thai thì có phải là sinh mau qúa không ?
- Tú anh sẽ phải chia sẻ 50 % tình yêu với em bé
- Liệu mình đã sắn sàng với việc trở thành bà mẹ hai con ?
- …………
Điều quan trọng nhất và làm mình cảm thấy khó quyết định đó là chuyện giới tính của con , không biết được sinh linh thứ hai này sẽ là trai hay gái .
Trước kia khi chưa thụ thai thì mình chỉ quan tâm làm sao để có thai nhưng khi sinh tú anh là con gái thì điều mình mong mỏi đó là khi sinh đứa thứ hai sẽ là con trai . Quan niệm phải có con trai nối dõi tông đường làm mình thấy nặng nề , nhất là ông xã là con trưởng trong gia đình . Mình sợ lắm khi thấy nhiều gia đình sinh con một bề đều là gái thì gặp phải cảnh ra vào cãi vã tình cảm bị sứt mẻ . ………
………..
Nhưng làm sao mình bỏ con được , dù con mới chỉ một tháng , nhưng con vẫn là máu mủ, là kết tinh từ tình yêu bố mẹ dành cho nhau . Con dù chưa tượng hình nhưng mình tin rằng con có tâm hồn và biết hết những gì mình làm. Gìơ phải làm sao đây ?