Chả là em chưa có con, nhưng mà hiện nay sống chung với gia đình anh chị, mẹ chồng và 3 đứa cháu trai : 3 tuổi, 9 tuổi và 11 tuổi. Cứ vào hàng tuần thứ 7 là bà nội lại tập hợp 3 đứa cháu lại và phát cho mỗi đứa 10k/tuần, sau đó bà nội giữ 3 cái bóp cất ( đứa 3 tuổi thì chỉ cho 1k-2k/tuần). Và bà thường gom góp được giấy báo vụn và bán cũng cho các cháu luôn. Tới hiện nay là mỗi đứa ( 9 tuổi và 11 tuổi) trong bóp có tới 2-3 triệu. Rồi vô tình hôm qua đứa cháu 9 tuổi đã thấy tiền em để trên bàn nó đã lấy và xin để cất (Em đã la và không cho nhưng nó cứ năn nỉ và giữ khư khư 30k và xin cho bằng được). Em thì ngại lớn tiếng rồi tới tai chị Dâu lại mích lòng chị em. Nhưng thực lòng em không hài lòng với cách xin tiền của cháu như vậy ( cũng biết nó là con nít không thể nói gì được với nó). Rồi nó mang xuống cất ở trong bóp. Bà nội hỏi nó tiền ở đâu thì nó kêu : Em cho nó. Rồi nó lên nói với em là: Nếu bà có hỏi thì nói em cho chứ không phải là nó xin. Em chẳng biết làm như thế nào? Và rồi khi đi học về các bé có con siêu nhân nhỏ bằng ngón tay, em hỏi con này bao nhiêu thì bé kêu : Có 20k ah. Và thường đòi hỏi em mua những thứ đồ đắt tiền : con siêu nhân 150k - 180k. Em nói mua con khác cháu không chịu chơi.
Và nghĩ:
- Con nít mà cho tiền sớm quá thì không nên. Muốn tự nó quý đồng tiền, và có dịp như ( tết hay sinh nhật ) mới lì xì. Chứ không phải cho định kỳ như Bà nội như vậy tạo cho tụi nhỏ là đồng tiền quá dễ => không quý trọng đồng tiền.
CHo em ý kiến với nếu sau này bà nội lại cho con em như mấy đứa cháu chồng hiện giờ ah!!!!