Tròn 2 tháng cũng là lần đầu tiên con bệnh, trong vòng tay mẹ con thiêm thiếp ngủ. Mẹ biết con mệt lắm nên mới bỏ ti mẹ. Nhìn con nóng sốt và ho khan mà mẹ xót cả lòng. Con chỉ mới 2 tháng thôi, dường như khi bệnh con cũng biết nhõng nhẽo, hễ mẹ đặt xuống giuờng dù là rất khẽ con cũng khóc tóang lên. Vì mong con nhanh hạ sốt nên mẹ mới bỏ con ra chứ thật mẹ rất muốn ôm con vỗ về.


Mắt con chỉ khép hờ, hơi thở nóng hổi, thỉnh thỏang cơn ho lại kéo đến làm mẹ thắt cả lòng. Bàn tay con nhỏ xíu đặt lên bầu ngực như muốn nói con cần hơi ấm từ mẹ. Con đã bỏ 3 cữ bú rồi, mới chỉ có vậy mà mẹ nhớ cái miệng nhỏ xinh ti mẹ ừng ực…. . Cả đêm giấc ngủ con không tròn vì những cơn ho, mẹ gần như thức trắng. Thương con đến rơi nước mắt.


Vậy là con đón sinh nhật lần thứ 2 của mình bằng một trận bệnh. Cầu mong ngày mai con sẽ khỏe hơn. Và những điều tốt lành sẽ đến với con mỗi ngày. Mẹ yêu con.