Em, chị thấy em add hỏi chị về Mont nên chia sẻ với em vài dòng. nói về Montessory thì có vẻ cao siêu đó, nhưng thực chất vấn đề là để bé tự khám phá và có ý thức trong sinh hoạt cá nhân của bé, nói như mẹ Bùi Hằng đó ko đúng lắm đâu, các mẹ đều muốn bé tự lập, nhưng do suy nghĩ chiều con quá mà vô thức giúp con làm đủ mọi thứ thôi. Mont ở VN là một trào lưu và học cụ rất đắt, chị cho rằng là không thực sự cần thiết lắm, bởi: trong sinh hoạt hàng ngày và các hoạt động ngoài trời, mẹ và cô để bé tự khám phá và theo dõi những nguy hiểm để xử trí thì đó là môi trường Mont tốt nhất rồi, thêm vào đó Chương trình giáo dục mầm non mới đều lồng ghép Mont, Glend,... trong các bài học và giờ chơi, ở lớp các cô cũng dạy con tự lập, tự sinh hoạt cá nhân nên các bé đều rất có ý thức, chứ không làm hộ các con trong sinh hoạt cá nhân đâu ( thử hỏi 1 lớp có 2 cô sao mà phục vụ các con như cm ở nhà dc! cô sẽ dạy các con từng bước, từng bước tự phục vụ bản thân) em sẽ thấy con tiến bộ rõ rệt khi con đi lớp.


Có tiền đi học Mont là điều tốt, ko đi học Mont dc cũng chẳng sao, con mình vẫn có khả năng tự lập miễn là mình không o bế chiều con quá thái!


Hiện tại Bộ giáo dục chưa cho phép đưa Mont vào thành 1 môn học chính thức trong giáo dục Mầm non, nên các lớp Mont là hoạt động chui hoặc là lớp học ngoại khóa.