Chào các mẹ,


Em năm nay 27 tuổi, có 1 nhóc tì 6 tuổi rất cu-te. Như nhiều mẹ khác, em và chồng quyết tâm "hy sinh đời bố, củng cố đời con" bằng cách đầu tư cho con học tiếng Anh từ sớm. Em gửi cháu đi học ILA được cũng ngót 3 năm rồi.


Vấn đề là, mặc dù em cũng có học tiếng Anh từ ngày xưa. Em tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội khoa Anh hẳn hoi, nhưng tuyệt đối không dám dạy con một chữ tiếng Anh nào. Phải nói là tiếng Anh của em không đến nỗi tệ, nhưng do làm việc với sếp Hàn lâu quá nên giờ nó méo mó khủng khiếp, mặc dù em rất tự tin trong khoản giao tiếp của mình.


Vì tiếng Anh của em không chuẩn, nên em cũng không chắc con mình nói tiếng Anh có đúng không, mặc dù ở lớp cũng thuộc hàng top (gần như tuần nào cháu cũng được sao (star)). Sau một hồi suy tính với chồng, em quyết định đi "chuẩn hóa tiếng Anh" bằng cách học phát âm tiếng Anh.


Len lỏi qua rất nhiều diễn đàn, kể cả webtretho, (vì em không tin mấy vụ quảng cáo lắm), em mới tìm được 1 chỗ tạm ưng ý. Quyết định vác sách đi học ở trung tâm Moon ESL là một quyết định khó khăn, vì coi như phải hy sinh 3 buổi tối mỗi tuần ở nhà để cày cụi. Nhiệm vụ đón con và nấu cơm tối dồn hết cho chồng. Nhưng cuối cùng, em và chồng cũng đồng thuận được, vì tương lai con em chúng ta.


Khóa học thật đáng đồng tiền bát gạo, vượt ra ngoài mọi sự tưởng tượng của em. Em bắt đầu ngồi lại cùng con để học tiếng Anh từ khi khóa học phát âm đi được khoảng 1 nửa. Ngồi với con, em mới biết mặc dù học cùng thầy Tây, nhưng con phát âm sai rất nhiều. Đặc biệt là phần trọng âm, nguyên âm và phụ âm cuối. Em rất tự hào ngồi chỉ cho con từng chút một. Ví dụ, từ "tree" cháu hay nói thành "chuy", hay từ dog hay nói thành đóc.


Phần thưởng của em đến từ cô giáo ở lớp. Cô giáo bảo, từ khoảng 1 tháng nay, cháu nói tiếng Anh rất hay và chuẩn, tốt hơn hẳn các bạn trong lớp. Con cũng tự tin và yêu môn tiếng Anh hơn.


Kinh nghiệm của em là, nếu các mẹ muốn dạy con tiếng Anh, nên học phát âm trước. Như em, hết có hơn 1 tháng thôi, sau đó, mình sẽ biết con nói đúng hay sai ở đâu. Mặc dù ngữ điệu tự nhiên của mình không tốt như các cháu được, nhưng mình hiểu được con đang nói có đúng không, có âm cuối không, trọng âm không, đúng ngữ điệu không... Sau vụ đầu tư đó, em thấy rất hạnh phúc và hãnh diện với chồng.


À, ở công ty, em đã được xếp vào hàng top tiếng Anh luôn. Mọi người đều trầm trồ. Sắp tới, công ty có chuyến thị sát ở Châu Âu, mọi người đã đề cử em vào vị trí "phiên dịch toàn đoàn".Thật sướng quá đi.