Tình hình là vợ chồng mình có 1 con gái gần 6 tuổi. Giờ tính làm tập 2 nhưng ox không muốn mặc dù ox là con trưởng và là con trai duy nhất trong gia đình. Ox mình lý sự : Anh con một anh còn ko mong đẻ con trai, em là phụ nữ thì thích đẻ nữa làm gì cho khổ, nói sơ qua về cuộc sống của vc mình :


1. Đẻ và nuôi bé thứ 1 rất dễ ( Trộm vía, con thương bố mẹ vụng về).


2. Tình cảm vc và gia đình: Hai vc mình sinh năm 79, 81. Gặp nhau là yêu nhau từ năm thứ nhất ( Tình đầu của nhau), lèo một phát 6 năm rồi cưới. Cho tới nay thời gian bên nhau là 12 năm. Không romantic nhưng cực kì đoàn kết. Trong 12 năm thì rất rất khi cãi nhau (lặt vặt cũng ít chứ đừng nói là sóng to). Nói chung sống tương đối hòa hợp. Trong gia đình thì chẳng có tẹo mâu thuẫn nào, nói chung cs mình ko hề có tẹo teo stress nào cả. 2vc sống tôn trọng nhau, mấy cái chuyện ghen tuông,,, dường như chưa bao giờ xảy ra trong gia đình vì tin tưởng nhau hoàn toàn.


3. Kinh tế và công việc : 2vc mình ưu tiên chọn cv nhàn tản nên thời gian dành cho nhau và cho gia đình rất nhiều. Đặc biệt là mình làm tự do ở nhà,và cũng chỉ mất vài tiếng/ ngày thôi. Thích thì làm không thích thì nghỉ vài ngày cũng chả ảnh hưởng gì, nhưng thu nhập thì rất tốt (Mình có khả năng kiếm tiền gấp 2 bây giờ nhưng mình ko muốn sử dụng sức mình nhiều) trước cũng làm ngân hàng nhưng bỏ rồi và ko có ý định đi làm lại, chồng mình làm kts nhưng ko nhận công trình làm thêm và cũng ko bao giờ phải đi công tác (tuy có nhiều khách hàng nhờ thiết kế nhưng vc mình chủ trương là ko lao lực quá cv ở cq) trưa nào cũng về với nhau, 5h30 là có mặt ở nhà cung vợ con (thỉnh thoảng nhậu nhẹt anh e tẹo ). Không có áp lực cv, ko có áp lực kiếm tiền vì tuy sống nhàn nhã nhưng số tiền dùng cho cs hàng ngày chỉ bằng 10-15% số tiền kiếm được. Đến nay đã lo xong nhà cửa ( nhà để ở, nhà cho con, nhà để cho thuê nếu lỡ mà thất nghiệp thì vẫn đủ sống...)- Mặc dù là lấy nhau tay trắng và đi lên từ cây lúa.


4. Phụ trợ : Nếu mình ko thuê người gv ( chủ trương của mình là ko thích thuê ngv vì mình ko thích sống với người lạ ) thì vẫn có bố mẹ 2 bên đều trẻ khỏe giúp đỡ nếu sinh bé nữa.


5. Sức khỏe : Ko very strong nhưng cũng đủ xài cả 2vc, ko ốm đau bệnh tật gì.


===> 1.2.3.4,5 : Dựa vào 5 yếu tố trên thì việc đẻ bé nữa là ko vấn đề gì ( Trước mắt). Nhưng chồng mình lại thích chỉ có 1 . Mình thì lăn tăn 50/50, chồng bàn thế thì cũng thấy bình thường, ko thất vọng lắm mà chỉ hơi lăn tăn. Còn bố chồng + bố mẹ đẻ mình thì dĩ nhiên là mong vc mình có đứa nữa (thằng cu thì tốt) nhưng ko bao giờ xen vào cs riêng của bọn mình ( tất cả mọi vấn đề).


Các gia đình trẻ nghĩ sao về việc chỉ có 1 con nhỉ ? Hehe, mình thì hơi lăn tăn vì năm nay mà có bầu thì rất đẹp và hợp với vc mình.